Các ô tô lớn, nhỏ thoải mái dừng đỗ để cánh tài xế vào các nhà hàng, quán cơm bên đường, làm mất trật tự an toàn giao thông kéo dài nhiều tháng qua.
Quái chiêu
Đoạn đường trên có khoảng hơn chục quán cơm nằm sát nhau, đối tượng phục vụ chủ yếu là người lao động tại các khu công nghiệp (KCN). Nhân viên các quán cơm đứng trên đường quốc lộ (QL) để vẫy xe, mời chào các tài xế, kiêm thêm cả nhiệm vụ sắp xếp chỗ đỗ cho các xe.
Mặc dù có biển cấm ô tô dừng vì đoạn đường này có mật độ người tham gia cao, là nơi giao cắt của nhiều con đường ngang vậy mà cả 2 bên đường có các xe tải loại lớn, xe khách nối đuôi nhau dừng đỗ.
Anh Nguyễn Văn Hoan, một người dân gần đó cho biết: Đoạn km 148 thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu do phần đường cấm dừng, đỗ xe bị các chủ hộ kinh doanh sử dụng làm nơi đỗ xe cho khách. Thêm vào đó, các xe đang đi tốc độ cao, đến đoạn này thì nhiều xe đột ngột chuyển làn, rẽ vào ăn uống, nghỉ ngơi, nên đã xảy ra không ít vụ tai nạn, đã có trường hợp tử vong.
Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đã cho cắm nhiều biển báo cấm dừng, đỗ xe trên đoạn đường này. Tuy nhiên, theo người dân phản ánh thì các biển báo này đem lại mối lợi cho các cửa hàng ăn uống. Các chủ quán đã sử dụng "quái chiêu": Dùng chăn, chiếu phơi trùm lên biển báo để vô hiệu hóa biển giao thông "giúp" cánh lái xe yên tâm dừng, đỗ xe để vào ăn uống.
Ngày 3/7/2009, có mặt tại địa điểm trên, phóng viên đã ghi lại được những hình ảnh về việc biển báo giao thông bị trùm chăn kín mít.
Các cơ quan chức năng...
Ông Tạ Hồng Thái (Đội phó đội CSGT huyện Du Tiên, Bắc Ninh) cho biết: Việc các chủ quán cơm dùng chăn chiếu che biển báo giao thông đã gây không ít khó khăn cho lực lượng CSGT. Rất nhiều cuộc họp, nhiều biện pháp đã được đưa ra để ổn định trật tự tại khu vực này nhưng chưa mang lại kết quả triệt để do ý thức của các chủ phương tiện cũng như hộ kinh doanh không cao.
Ngoài ra, đội CSGT huyện chỉ có chức năng trên các tuyến đường tỉnh lộ, còn tuyến quốc lộ thì thuộc quyền quản lý của CSGT tỉnh, mỗi lần muốn xử phạt các phương tiện trên tuyến QL này cần phải có sự phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh.
Cánh lái xe thì viện cớ "Trời đánh tránh miếng ăn" và đổ lỗi là không biết có biển báo cấm dừng đỗ trên đoạn đường này. Bất chấp nhiều lần bị xử phạt, cứ lúc nào vắng bóng lực lượng CSGT thì cánh lái xe cứ đỗ, chăn chiếu cứ trùm kín biển giao thông lại tái diễn.
Đã từng có đề xuất xây dải phân cách dùng để... rào toàn bộ khu vực các hàng ăn này lại, hạn chế tình trạng dừng đỗ xe để vào ăn nghỉ được đưa ra trong cuộc họp, thế nhưng giải pháp này chỉ mang tính tình thế, không khả thi khi ý thức chấp hành luật lệ giao thông của các chủ hộ kinh doanh, lái xe và hành khách gần như không tồn tại.
Hiện tượng nhức nhối này cần có sự bàn bạc, phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, lực lượng mới có thể được dẹp bỏ. Thế nhưng, trong thời gian chờ đợi phương án giải quyết thì các xe tải, xe khách vẫn thản nhiên dừng đỗ, còn biển hiệu giao thông thì vẫn được "chăm sóc, bảo quản" rất kỹ lưỡng bằng chăn cũ, chiếu rách.
Theo G. Nam - T. Phước