Vào lúc 14h ngày 8/6, cháu Nguyễn Nhật Cường, 10 tháng tuổi, con anh Nguyễn Văn Tỵ, ở thôn Vạn Hội 2, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân (Bình Định) mắc bệnh hiểm nghèo: Người sốt, mặt tái xanh, ngất xỉu do suy nhược.
Trong lúc vợ chồng anh Tỵ bối rối, nhà không có phương tiện xe máy, cháu Cường đang "thập tử nhất sinh" thì anh Huỳnh Chí Thiện, Bí thư xã đoàn xã Ân Tín, người ở cùng xóm đã lập tức lấy chiếc xe máy của mình chở anh Nguyễn Văn Tỵ, bế cháu Cường đến Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn để cấp cứu.
Khi đến bệnh viện, bác sĩ khám và cho biết: Cần phải truyền máu thì mới cứu được cháu Cường. Anh Huỳnh Chí Thiện đã tình nguyện hiến 150ml máu để truyền cho cháu Nguyễn Nhật Cường. Nhờ sự tận tâm của các y, bác sĩ Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn và những giọt máu của anh Huỳnh Chí Thiện, Bí thư xã đoàn Ân Tín mà cháu Cường qua cơn nguy kịch.
Đây là một nghĩa cử cao đẹp của một người đoàn viên thanh niên xã Ân Tín nói riêng, huyện Hoài Ân nói chung.
Được biết đây là lần thứ 2 anh Huỳnh Chí Thiện hiến máu trực tiếp cứu người và lần thứ 6 hiến máu vì sức khỏe cộng đồng