Bị người yêu bỏ, tự tử bằng bộc phá

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 38 tháng trước 1024 lượt xem

Bi nguoi yeu bo, tu tu bang boc pha

Vào 13h45 hôm nay, tại số nhà 37, khối phố 10, đường Nguyễn Biểu, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ tự tử vì tình kinh hoàng.

>> Bị người yêu bỏ, tự tử bằng bộc phá

Theo nhiều người dân có mặt tại hiện trường, khoảng 13h45, Nguyễn Văn Chiến, 28 tuổi, trú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ thuê xe taxi đến dừng trước cổng nhà ông Lê Văn Thiệu và bà Nguyễn Thị Châu Long, số nhà 37, khối phố 10, đường Nguyễn Biểu, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, với mục đích gọi con gái của ông bà là Lê Thị Tuyết Hạnh, 25 tuổi ra để nói chuyện tình cảm.

Thi thể của Nguyễn Văn Chiến tại hiện trường.

Đứng gọi cửa rất lâu nhưng không thấy có ai ra mở, Chiến mở va li lấy bộc phá quấn vào người rồi giật kíp nổ, tử vong tại chỗ. Nhiều phần thi thể của Chiến bắn vương vào nhà số 35, 37, 39 và cây xung quanh.

Tiếng nổ kinh hoàng làm cho hàng nghìn người dân Thành phố Hà Tĩnh hoảng loạn và đổ về chật kín trước số nhà 37… Vụ nổ xảy ra vào giờ cao điểm khiến hệ thống giao thông trên tuyến đường Nguyễn Biểu bị ùn tắc hơn ba giờ.

Theo nhiều người dân phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Chiến, từng làm nghề lái xe cho Ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, đã có vợ và hai con (vợ đã bỏ).

Vụ nổ khiến người dân tò mò đổ ra xem làm tắc đường.

Trước đó, giữa Chiến và Lê Thị Tuyết Hạnh (Hạnh cũng đã ly dị chồng và có hai con) nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, khi phát hiện Chiến bị nghiện ma túy, chị Hạnh đã quyết tâm chấm dứt tình cảm với Chiến. Chiến nhiều lần thuê taxi từ thị xã Hồng Lĩnh chạy đến nhà Hạnh để đe dọa giết chết cả nhà nếu như chị Hạnh bỏ anh ta.

Thi thể của Chiến đã được chuyển về quê mai táng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang