Bí mật vợ chồng

Xem tin gốc 

Báo Nông nghiệp VN - 35 tháng trước 92 lượt xem

Cô Dạ Hương kính mến!

Tiếp tục lá thư trước, phần này con nói về quan hệ của hai vợ chồng con và cũng là những bí mật mà con chôn kín trong lòng bấy lâu nay.

Chồng con cao 1m72, nặng 60 kg, trắng trẻo đẹp trai lại ăn nói dễ nghe. Anh làm cán bộ xã mà không rượu không chè và có uy tín nên có biết bao nhiêu là phiền toái. Ngày con mới sinh thằng cu, lúc đó anh làm thôn trưởng và có người phụ nữ đã có hai con thích anh. Con không để ý gì vì chồng con rất yêu con.

Nhưng rồi có một người nói với con là thấy chồng con ôm người phụ nữ đó ngay tại nhà mẹ đẻ con, lúc đó bố mẹ con đi vắng. Con đau khổ lắm, đành hỏi anh, anh bảo vì anh thấy nó thích nên anh ôm thế thôi chứ chưa làm gì cả. Vì uy tín của chồng, con đã bỏ qua và âm thầm chịu đựng. Con nghĩ nếu mình làm to chuyện lên thì bao nhiêu công sức của chồng sẽ mất hết mà mình cũng xấu mặt lây.

Anh làm việc ở xã ngày hai buổi, sợ vợ vất vả, anh vay tiền thêm và sắm cho con một cửa hàng đồ khô để con buôn bán. Từ đây lại có chuyện xảy ra. Gần chỗ con có cô gái dạy trường mầm non có chồng đi lao động ở Malayxia, nó gọi vợ chồng con bằng chú thím. Khi chồng nó về, vợ chồng con chạy ngay sang chúc mừng, nhưng mãi không thấy chúng nó sang chơi, lại nghe nói chúng lục đục gì đó. Cuối cùng chồng nó sang hỏi ở nhà chú rủ vợ nó đi chơi, có không? Con không biết nghe ai nữa. Một lần nữa chồng con thanh minh là không phải vậy. Lại một lần nữa con đứng ra bao che và bênh vực chồng. Thế nhưng lòng con cũng thêm một vết thương nữa.

Cũng từ đó vợ chồng con dần xa nhau. Nhiều lần trước mặt bạn bè anh quát mắng vợ, có lần không chịu được con cũng vụt lại. Con tất bật quá nên tối đến là ngủ, vợ chồng gối chăn thưa thớt và mối lần chiều chồng con thấy đau rát kinh khủng. Anh cũng vậy, anh ngủ muộn, lo việc xã hội, lo chuyện nợ vay, anh cũng chỉ làm cho xong nghĩa vụ người chồng, chẳng biết vợ có thích hay không? Xong anh lăn ra ngủ, con buồn miên man, tình cảm xa dần. Nhiều lúc con nghĩ quẩn, muốn buông xuôi lắm.

Giờ con phải là sao để vợ chồng được như xưa hở cô?

Cháu gái xứ Thanh

Cháu thương mến!

Như đã viết ở kỳ thư hôm qua, cô để phần này lại sau để tư vấn kỹ hơn về chuyện vợ chồng cháu theo cô là đã rạn nứt một cách nghiêm trọng và đáng tiếc.

Cháu viết rằng vì luôn muốn chứng minh cho nhà chồng thấy là họ đã đánh giá sai cháu nên cháu đã gắng sức một thời gian dài, rất dài. Có thai trước khi cưới, bị sốc khi không được bố mẹ chồng chấp nhận và thương yêu, đẻ con quá bé, phải đi làm đồng sớm và phải chịu đau khổ khi gửi cháu cho cụ mình 85 tuổi trông hộ, rồi làm dâu, làm vợ, làm mẹ trong ngôi nhà đông đúc, khi được tách ra thì lại lao động quần quật nhiều hơn. Các cháu đã dùng hết sức mạnh cho thể diện nên bên trong mình bị yếu đi. Và mệt mỏi, nợ nần, thiếu ngủ…đã làm cho đời sống vợ chồng bời rời ra.

Các phụ nữ ngoại hình xấu hơn chồng, muốn giữ được chồng phải trần ai lắm. Cháu đã có đủ phẩm chất để giữ chồng nhưng cũng nên quan niệm chồng mình đẹp quá, hấp dẫn quá, uy tín quá thì cũng phải bị nhiều người mơ. Và không phải ai cũng làm chủ được bản thân khi miếng mồi gí sát miệng, quá thơm, quá gần. Chuyện người phụ nữ hai con còn dễ hiểu nhưng chuyện cô cháu dâu gọi chồng cháu bằng chú ấy thì hãy xem có bị ai tác động không, có bị kẻ thù ở cơ quan dựng chuyện để hạ uy thế không? Vân vân và vân vân, đừng vội tin dư luận một khi chung quanh nhiều phức tạp, tranh giành, chen lấn, hiểm ác.

Vì cháu không tin chồng nên đã ít yêu. Và khi người phụ nữ miễn cưỡng thì chuyện quan hệ gối chăn sẽ trở thành cực hình. Cháu muốn bình thường như xưa thì hãy khoan hòa, âu yếm, mê say thể xác nhau như cũ. Lúc ấy mọi thứ sẽ trơn tru, hài hòa, tuyệt đỉnh. Chồng chán vì cháu hành xử qua loa, thậm chí nhăn mặt vì bị bắt buộc, vài lần như thế anh ta cũng đau, cũng rát và cũng muốn xa luôn. Hãy bắt đầu bằng thư giãn, dành nhiều thời gian cho ân ái rồi mọi thứ sẽ xanh tươi lại như cũ.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang