Bí mật ở làng Olympic 2012: 150 ngàn "áo mưa" đã sẵn sàng

Olympic là cuộc tranh tài gồm nhiều môn thể thao giữa các quốc gia trên toàn thế giới. Nhưng phía sau Olympic còn có... tình dục bởi đây là sự kiện tập hợp rất nhiều VĐV nam nữ hừng hực năng lượng cần giải tỏa.

Ngoài việc tăng cường an ninh cho đại hội, BTC Olympic 2012 còn phải tăng cường cả... số lượng bao cao su để đảm bảo "tình dục an toàn" cho các VĐV.

HOPE SOLO VÀ CÂU CHUYỆN Ở THẾ VẬN HỘI BẮC KINH 2008

Mọi VĐV tham gia tranh tài ở TVH đều sống trong làng Olympic, nơi được đảm bảo an ninh một cách tối đa 24/24. Nhưng theo nữ thủ thành xinh đẹp nổi tiếng của ĐT Mỹ, Hope Solo thì đời sống tinh thần của anh chị em VĐV trong ngôi làng Olympic không hề buồn chán như người đời lầm tưởng.

Bởi ở cái nơi vẫn được xem là "nội bất xuất, ngoại bất nhập" ấy có tới 10.000 VĐV cả nam lẫn nữ, họ có điểm chung là xa gia đình, thiếu thốn tình cảm nên như một lẽ tất yếu, họ... xích lại gần nhau.

Nhưng có điều, việc các VĐV xích lại gần nhau trong ngôi làng Olympic không hẳn vì tinh thần "đoàn kết" như Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vẫn hô hào, mà là vì tiếng gọi của... tình dục. Đó chính là bí mật của Hope Solo tại Olympic Bắc Kinh và cũng là bí mật của cả làng Olympic ở Thế vận hội mùa Hè 4 năm về trước.

Trên tạp chí ESPN, Hope Solo thổ lộ, do có nhiều điểm chung, nên các VĐV ở làng Olympic còn "đến với nhau" dễ dàng hơn cả dân chơi tìm bạn tình trong các quán bar. Câu làm quen đầu tiên của họ đơn giản chỉ là "bạn thi đấu ở môn nào", tiếp đó là những cái đụng chạm rồi... "từng đôi chim bay đi".

Tuy nhiên, không phải đôi nào cũng có thể dắt díu nhau vào phòng riêng để "tâm sự" vì họ phải sống chung phòng với các VĐV khác. Quan trọng hơn, quy định ở "làng" không cho phép VĐV quan hệ tại phòng. Nên thành thử, việc anh nào, anh nấy làm và các cặp đôi cứ... bừa bãi một cách ngang nhiên ở bãi cỏ, bụi cây hay góc khuất sau các tòa nhà. Hope Solo thú nhận đã bị sốc nặng khi chứng kiến những cảnh sinh hoạt tình dục công khai tại làng Olympic Bắc Kinh.

Hope Solo cũng kiếm được một anh chàng mà cô khẳng định là rất nổi tiếng. Nhưng thay vì bụi cây hay bãi cỏ, cô đã qua mắt được nhân viên an ninh để đưa anh chàng của mình vào phòng "trao đổi chuyên môn".

OLYMPIC LONDON 2012 - THẾ VẬN HỘI CỦA SEX?

Câu chuyện của Hope Solo trên ESPN đúng là gây sốc, nhưng trước đó người ta cũng đã biết tỏng các VĐV làm những gì trong khoảng thời gian 2 tuần sinh hoạt tại làng Olympic.

John Godina - xạ thủ từng 2 lần tham dự Olympic Atlanta 1996 và Sydney 2000 từng khẳng định, làng Olympic chẳng khác nào "kinh đô giải trí Las Vagas", nơi đáp ứng được 2 nhu cầu đánh bạc và tình dục của các VĐV.

Ryan Lochte - tay kình ngư từng "làm chuyện ấy" với một nữ VĐV của... nước bạn ngay trên ban công tại làng Olympic ở Thế vận hội Athens 2004 khẳng định: "Tôi có thể nói rằng, 75% số VĐV tham gia Olympic quan hệ tình dục trong thời gian diễn ra đại hội".

Còn tại Olympic London này, niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao Mỹ trên đường đua xanh kỳ vọng gì? Lochte hào hứng: "Tôi đã có lỗi với bạn gái của mình ở làng Olympic tại 2 đại hội trước đó, nhưng giờ thì tôi không còn bạn gái nên sẽ không có cảm giác tội lỗi gì nữa. Tôi đã sẵn sàng làm quen với các cô gái trong thời gian diễn ra đại hội ở London".

BTC Olympic thừa biết các VĐV "giao lưu" những gì trong ngôi làng khép kín của Thế vận hội. Nhưng họ chỉ có thể cấm các cặp đôi sống chung phòng chứ sao cấm được họ "gặp nhau" tại bãi cỏ hay bụi cây?

Thế nên kể từ Thế vận hội năm 1992 tại Barcelona, BTC đều phát bao cao su (BCS) miễn phí cho các VĐV và số BCS không ngừng tăng qua các kỳ đại hội. Cụ thể, Olympic Sydney 2000 dùng hết 70.000 BCS, Olympic Bắc Kinh 2008 số BCS phát cho các VĐV là 100.000 chiếc. Còn Olympic London? James Buckley - tác giả cuốn sách "Sex và Olympic" dự báo sex sẽ bùng nổ dữ dội tại đại hội ở xứ Sương mù, thế nên nhà tài trợ Durex đã quyết định phát miễn phí 150.000 BCS - một con số kỷ lục.

KHÔNG SEX, KHÔNG HUY CHƯƠNG?

Sex có lợi hay hại cho các VĐV thể thao, cụ thể là Olympic? Các nhà khoa học vẫn còn đang tranh cãi trên... lý thuyết. Nhưng thực tế ở các kỳ đại hội đã chứng minh, sex giống như một liều doping tuyệt vời giúp cho VĐV "nhanh hơn, cao hơn và xa hơn".

Còn nhớ sau khi lập kỷ lục thế giới ở bộ môn nhảy xa tại Olympic 1968, VĐV người Mỹ Bob Beamon tiết lộ bí quyết: "Tôi đã sex trước khi thi đấu". Gần nhất là tại Olympic Bắc Kinh, Hope Solo - cô nàng tiết lộ câu chuyện bí mật sex của mình và chị em trong ĐT Mỹ đã xuất sắc vượt qua tất cả để giành tấm HCV bộ môn bóng đá nữ.

Nhà khoa học người Israel, Alexander Olshanietzky cho rằng, sex có tác dụng rất tích cực đến thành tích thi đấu của các VĐV ở Olympic, đặc biệt là các nữ VĐV điền kinh và ông kết luận: "Các nữ VĐV càng đạt khoái cảm trong quan hệ tình dục thì cơ hội đoạt huy chương của họ càng cao".

Olshanietzky không lý giải nguyên nhân cho kết luận của mình. Nhưng trong một công trình nghiên cứu mới đây về mối quan hệ giữa sex và thể thao, giáo sư người Canada, Ian Shrier khẳng định rằng, hoạt động tình dục không những vô hại cho các VĐV mà nó còn giúp họ tăng lượng "kích thích tố sinh dục nam" (testosterone) trong máu.

Testosterone được xem là "doping tự nhiên", nó sản xuất ra nhiều endorphin có thể giảm đau cho VĐV, thậm chí còn giúp họ tạo ra những khoảnh khắc thần kỳ trong thi đấu...

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/bong-da-cuoc-song/bi-mat-o-lang-olympic-2012-150-ngan-ao-mua-da-san-sang/57247.bbd