Phục sức che bớt khiếm khuyết của cơ thể
Tháng 5/1968, thời đó, Christine Lagarde hãy còn là một thiếu nữ yêu đời, lúc này các trường học trên nước Pháp bị đóng cửa trong suốt một cuộc biểu tình trong giới sinh viên. Trong khi các học sinh đổ xuống các đường phố, dùng đá cuội ném vào cảnh sát trong các vụ biểu tình thì cô học sinh Christine Lagarde lại tham gia vào một cuộc thi bơi kèm với nhạc và vinh dự đoạt được Huy chương Đồng tại giải vô địch quốc gia.
Christine Lagarde nhớ lại: “Giải bơi lội đó đã dạy cho chính tôi: đừng bao giờ chịu lùi bước trước số phận, hãy ngậm chặt miệng và cười thật tươi. Trong cùng một phương diện, bơi lội là một môn thể thao tăng cường sức đề kháng và sự chịu đựng. Bạn luôn căng thẳng và tự kiểm soát bản thân mình. Nếu ngậm chặt răng, bạn chẳng cần phải lo gì cả. Cứ bơi bằng hết tất cả khả năng mà bạn kiên định rằng mình có”.
Và đó cũng chính là động lực giúp cho Lagarde giành chiến thắng trong sự nghiệp chính trị sau này. Mãi cho đến bây giờ, gương mặt Lagarde vẫn không có gì nổi trội, có khác chăng là hàm răng trắng bóng, gương mặt cương nghị khiến người ta tìm ở đó một sự tin tưởng, quả quyết.
Christine Lagarde cao nhẳng, ốm o và để che dấu những khiếm khuyết về hình thể, người phụ nữ 55 tuổi Lagarde đã tận dụng mọi sự hiểu biết về cách thức phục sức của thị dân Paris, khiến cho người ta cảm nhận rằng ở người phụ nữ này đang tỏa ra một sự quyến rũ nào đó khó cưỡng lại được.
Christine Lagarde thường thích quấn khăn quàng cổ để che đi khuôn cổ không được đầy đặn cho lắm và việc đeo chuỗi hạt ngọc trai trên cổ càng làm tăng thêm nét quý phái của một mệnh phụ đứng tuổi. Ngày nay, giữa trăm công ngàn việc, người ta vẫn hay nhìn thấy Christine Lagarde đi bơi, bơi lội là sở thích muôn đời của bà, nó mang đến cho bà nhiều sự trải nghiệm mới.
Nữ chính trị gia thông minh, sắc sảo và năng động
Khi Christine Lagarde đã đường hoàng trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), chức vụ cao nhất mà Christine Lagarde có được là nữ Bộ trưởng tài chính đầu tiên của nền kinh tế G8 cũng như chiếc ghế nữ Chủ tịch đầu tiên của một Công ty Luật quốc tế.
Ở một đất nước như Pháp khi mà vị Bộ trưởng gần đây đã nói rằng chính trị là một lĩnh vực để phân định rạch ròi giới tính, và vì lẽ đó Lagarde không thể mặc váy trong Quốc hội Pháp nhưng bất chấp những quy định trước đây, hiện tại Christine Lagarde vẫn cứ mặc váy như thường bởi trong suy nghĩ của bà, mặc gì không quan trọng lắm, miễn là chất xám quyết định hiệu suất công việc đến đâu, và cũng bởi Christine Lagarde đang ở cách xa nước Pháp. Christine Lagarde muốn giúp đỡ phụ nữ, nhưng bà cũng khẳng định sự khác biệt của mình với cánh phụ nữ trong nền chính trị Pháp, khi mà các bà liên tục phá hoại danh dự bản thân mình.
Ông Andrew Hussey, Giáo sư tại Viện Nghiên cứu thuộc Đại học London ở Paris, quả quyết: “Christine Lagarde là một người phụ nữ bất thường trong số các nữ chính trị gia Pháp, bà không chuộng kiểu dáng làm đỏm để gây sự chú ý về mình.
Trong khi đó bà Ségolène Royal thì lại đại diện cho một phong cách sang trọng, cầu kỳ, rặt nữ tính Pháp. Ở Christine Lagarde, là một vầng hào quang siêu thực của sự tôn kính. Rất nhiều người tỏ ra rất ngưỡng mộ Christine Lagarde bởi sự quyến rũ mạnh mẽ, một quý bà thông minh toát qua đôi mắt sâu lắng, vẻ đẹp ẩn, không chạy theo mốt và là mẫu người khá thanh lịch.
Về quan điểm ngoại giao trong cương vị Chủ tịch IMF, bà Christine Lagarde nói rằng việc Trung Quốc bầu chọn bà là một sự lựa chọn đúng đắn. Trong khi các thị trường mới nổi la ó phàn nàn về chính sách thắt chặt việc làm ở châu Âu thì bà Christine Lagarde lại thăm viếng Bắc Kinh trong một buổi chiều.
Cùng ăn trưa thân mật với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và tham dự một buổi hội thảo với Phó Thủ tướng Trung Quốc, Christine Lagarde tự tin để nói rằng Trung Quốc được đánh giá cao trong mắt các nhà kinh tế phương Tây.
Khi trở lại Pháp để tham gia chính phủ vào năm 2005, vào cuối khoảng thời gian Christine Lagarde giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp, bà còn lên tiếng thuyết phục chính phủ Pháp phê chuẩn cho tuần làm việc kéo dài đúng 35 giờ đồng hồ. Sự quyến rũ của Christine Lagarde và quan trọng là sổ tay liên lạc quốc tế của bà trở thành tư liệu quý giá đối với chính phủ Pháp.
Vào cái đêm khi tập đoàn bảo hiểm AIG của Mỹ có thể sụp đổ, Christine Lagarde đã reo lên với Henry Paulson, sau này là Thư ký kho bạc Mỹ rằng: “Tôi chỉ cần mất đúng 15 giây để thuyết phục không cho AIG dễ dàng sụp đổ”. Để có sức làm việc bền bỉ, kiên trì và ít bệnh tật, trong cuộc sống đời thường, bà Christine Lagarde là người ăn chay toàn phần, bà không có thói quen uống rượu như đại bộ phận dân Pháp.
Thay vì đi xe hơi làm việc, nữ Chủ tịch IMF vẫn giữ thói quen từ hồi còn trẻ là leo lên xe đạp, dù khoảng cách xa hay gần, bà đều cố gắng đạp xe, bà chia sẻ rằng đi xe đạp để luyện cơ bắp cho đôi chân thêm rắn chắc, khỏe mạnh. Ước tính, mỗi tuần, Christine Lagarde thường đạp xe từ 20km đến 30 km để vận động toàn bộ cơ thể.
Thêm nữa, sau những giờ làm việc bận rộn, Christine Lagarde thường không thể nào bỏ được việc đến phòng tập thể dục ít nhất là 1 lần/ngày. Và không thể nào mà thiếu bơi lội được. Christine Lagarde từng nói với một tờ báo Pháp rằng: “Thành công không nên tự mãn. Nó là một cuộc chiến dai dẳng. Mỗi buổi sáng cần nên kiểm duyệt toàn bộ trước khi hướng đến một mục tiêu mới”.
Luật, chính trị và tài chính quốc tế là một trong những ngành nghề nặng ký chống lại phụ nữ: chưa đầy 20% nghị sĩ Pháp là phụ nữ. Ông Bruno Silvestre, cựu phát ngôn viên của bà Christine Lagarde tại Bộ Tài chính Pháp trước đây, khẳng định: “Những công việc này vô cùng khó khăn đối với cả đàn ông chứ không riêng gì với phụ nữ. Nhưng với Christine Lagarde thì tôi có thể nói rằng sức làm việc của bà ấy thậm chí còn tốt và hiệu quả hơn cả cánh đàn ông”.
Trong các cuộc họp, Christine Lagarde thường lắng nghe mọi người một cách hết sức chăm chú. Christine Lagarde mô tả rằng lắng nghe là đức tính của người phụ nữ và rằng mọi sự rồi sẽ được xử lý rốt ráo. Christine Lagarde không hề tán tỉnh, bà thường sử dụng nữ tính của mình, và bà thường có những cái bắt tay rất chặt, những cái hôn nồng cháy hơn các Bộ trưởng Pháp khác.
Gia đình tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp chính trị
Christine Lagarde, một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới hiện nay, chia sẻ rằng bà muốn có thêm nhiều thời giờ hơn để được riêng tư bên chồng con, cùng nấu những món ăn ngon cho chồng và gia đình, rảnh rỗi hơn nữa thì làm mứt mận, mứt mộc qua để tăng thêm khẩu vị cho bữa ăn sáng của cả gia đình. Christine Lagarde nói tiếng Anh khá hoàn hảo, ngày nay bà là gương mặt khách mời của nhiều kênh truyền hình nổi tiếng thế giới như BBC, CNN và các mạng lưới truyền hình không tiếng Pháp khác...
Christine Lagarde chào đời vào một ngày đầu năm mới 1956, tuổi thơ trôi qua và trưởng thành ở Le Havre, miền Bắc nước Pháp. Bà có 3 anh em trai, cha là một giáo sư người Anh còn mẹ bà là một cô giáo dạy tiếng La tinh.
Ngay từ thủa nhỏ, cha mẹ đã chăm sóc hết sức chu đáo cho các con của họ, họ thường trò chuyện tỉ mỉ với nhau, thậm chí các buổi tiệc gia đình đều có trao phần thưởng cho các trò chơi bộc lộ trí thông minh, Christine Lagarde còn được cha mẹ đưa đến các lớp học Opera ngay từ nhỏ. Gia đình của Lagarde cứ thế trôi qua trong yên ấm cho đến năm Christine Lagarde 17 tuổi thì người cha hiền hậu đã đột ngột qua đời do bởi căn bệnh Nơron vận động hành hạ.
17 tuổi, Christine Lagarde đã sớm chững chạc hơn những cô bạn gái đồng trang lứa, cô tự lên đường qua Mỹ du học trước khi quay trở lại Pháp để đăng ký học luật.
Sau 2 lần thất bại trong cuộc thi tuyển dụng vào lĩnh vực dịch vụ dân sự Pháp và người ta còn nói rằng các công ty luật ở Pháp không muốn tuyển dụng nhân viên nữ như Christine Lagarde vào làm cho họ. Không nản chí, Christine Lagarde bèn nộp đơn cho Công ty quốc tế Baker & McKenzie, nơi đây với sự thông minh, nhanh trí và quả cảm Christine Lagarde đã leo lên đến chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty này.
Giải thích cho sự thăng tiến của mình, Christine Lagarde nói: “Tôi nghĩ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị không cứ gì phải là đàn ông, cả đàn bà nếu tài giỏi vẫn có thể làm tốt như thường. Không nên quá coi trọng giới tính trong tuyển dụng nhân sự, đó là một sai lầm không thể tha thứ được”.
Cuộc tình duyên của Christine Lagarde không mấy thuận lợi cho lắm, ít nhất trong đời mình bà đã kết hôn và 2 lần khóc khi ly hôn. Với người chồng Wilfried đầu tiên của mình, hai người ăn ở khá hạnh phúc, họ có với nhau 2 mặt con, con trai lớn Pierre-Henri Lagarde, 25 tuổi, và cậu út Thomas Lagarde, 23 tuổi.
Nhưng có lẽ do quá ham công tiếc việc, thêm sự thăng tiến vùn vụt của bà vợ khiến cho người chồng đầu bị hẫng hụt, chuyện hôn nhân của họ nhiều sóng gió và dẫn đến ly hôn là điều bất khả kháng. Ngoài giờ hành chính, lúc rảnh rỗi, người phụ nữ quyền lực lại trở về bản tính hiền hòa của đàn bà bằng công việc nội trợ và làm vườn.
Những ngày tháng sau khi chia tay người chồng đầu tiên khiến cho Christine Lagarde suy nghĩ rất nhiều, nhưng vì công việc bận rộn, bà cũng không thể tìm kiếm thêm một ý trung nhân nữa của đời mình. Mãi rồi trong thời gian ở Chicago, “ông tơ bà nguyệt” cám cảnh bà góa của Christine Lagarde nên đã se duyên cho bà với một thương gia người Anh, ông tên là Eachran Gilmour.
Được bạn bè cổ vũ, hai người đã kết hôn với nhau, hiện tại hai vợ chồng sống khá hạnh phúc. Hỏi về cuộc sống hôn nhân hiện tại hạnh phúc như thế nào, Christine Lagarde nói rằng quan trọng là “cơm sôi thì phải bớt lửa” thì cuộc sống mới êm ấm được, nhưng mặt khác bà nói rằng dù có làm “bà lớn”, chức vụ cao đến như thế nào thì bà vẫn giữ đúng nét đẹp nữ tính của người phụ nữ, luôn đổi mới đời sống tinh thần để làm hài lòng chồng.
Nguyễn Thanh Hải (Theo The Observer)
