Bí mật của Messi: Suýt ăn đầu lợn sau ngày giành bóng vàng

Messi rất vĩ đại và anh hầu như không để lại bất cứ điều tiếng gì khi ở trên sân. Tuy nhiên chủ quân của 5 Quả bóng vàng FIFA vẫn suýt phải ăn đầu lợn.

Nguồn cơn bắt đầu từ trận đầu tiên của Messi sau khi nhận Quả bóng vàng FIFA 2015. Anh chơi rất hay và góp công lớn vào chiến thắng của Barca. Đáng tiếc, bại tướng của El Pulga hôm ấy là Espanyol - đối thủ không đội trời chung ở xứ Catalan cùng Barca.

Messi suýt bị ném đầu lợn

Cũng giống như những trận derby khác ở Tây Ban Nha như Real Madrid – Atletico, Valencia – Levante hay Sevilla – Real Betis, sự căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng so với các trận derby còn lại, mỗi khi Barca đụng độ Espanyol, CĐV hai đội còn mang thêm cả yếu tố chính trị khi vào sân cổ vũ.

Lý do là bởi ngay từ khi Espanyol được thành lập, tôn chỉ của đội bóng đã là chống Barca. Trong cuộc nội chiến lịch sử ở xứ bò tót, trong khi đội chủ sân Nou Camp chủ trương ly khai và đòi độc lập cho xứ Catalan thì Espanyol, ở một chừng mực nào đấy, lại ngả theo phe phát xít của nhà độc tài Franco.

Khi những lá phiếu của cử tri Catalan ủng hộ nền độc lập cho xứ tự trị này thì chính Espanyol mới là những người buồn nhất. Họ, trên phương diện địa lý, là không thể tách rời khỏi Catalan, nhưng nếu chịu ngồi chung mâm với đại kình địch Barca, họ có khi chẳng còn... cơm để ăn. Một giải đấu nội bộ xứ Catalan gần như chẳng giúp được đội chủ sân Power8 điều gì, còn Barca, họ hoàn toàn có thể thảnh thơi để gia nhập một giải VĐQG hàng đầu.

Barca muốn độc lập, nhưng trong những khẩu hiệu đòi tự chủ cho Catalan không hề có bất cứ ý muốn nào dành cho Espanyol. Xứ Catalan cứ độc lập, còn số phận Espanyol thế nào thì tùy. Có đá tiếp cho La Liga hay thất nghiệp dài hạn và giải thể thì đội bóng sọc xanh đỏ cũng mặc kệ.

Messi là biểu tượng thành công của Barca

Thế mới có chuyện, Espanyol hận Barcelona tận xương tủy. Họ có thể để Real Madrid cho phơi áo 6 bàn không gỡ nhưng với riêng thầy trò Luis Enrique, chỉ cần còn một người trên sân là đội bóng sọc xanh trắng cũng phải đá đến chết mới thôi.

Bạo lực và sự thù địch là tất cả những gì Espanyol luôn muốn và sẵn sàng dành cho đối thủ. Đội trưởng Alvaro gọi Messi là gã lùn, dù chính anh chàng thiếu thước tấc này vừa đi vào lịch sử với Quả bóng vàng FIFA thứ năm. Thủ thành Pau Lopez có ý đồ giẫm vào chân Messi ở trận lượt đi với âm mưu rõ ràng là khiến siêu sao người Argentina dự Gala ở Thụy Sỹ cùng một chiếc nạng.

Chưa hết, theo những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội sau khi trận đấu kết thúc vào rạng sáng qua, một chiếc đầu lợn đã được chuẩn bị sẵn sàng từ khán đài. Đích đến của nó chưa được xác định, nhưng chắc chắn không ngoài hai cái tên Pique hoặc Messi.

Sở dĩ lôi Gerard Pique vào chuyện này là bởi cựu cầu thủ MU luôn là kẻ có những phát ngôn nghịch tai hướng về Espanyol. Anh ghét Real Madrid như nào thì khinh Espanyol như vậy. Chính trung vệ 28 tuổi đã công khai gọi đối thủ cùng xứ Catalan là "những kẻ thiểu số".

Messi luôn bị cầu thủ Espanyol chơi xấu

Chiếc đầu lợn được CĐV Espanyol chuẩn bị, theo nhiều nguồn tin, sẽ dành cho Pique. Nhưng anh này không hề xuất hiện trên sân Power8 trong trận lượt về hồi giữa tháng 1. Vì vậy, đích đến của nó gần như sẽ là Messi - biểu tượng thành công của Barca trong một thập kỷ qua và thuộc diện cần phải bôi nhọ.

Có 1 chi tiết rất đáng chú ý, đó là người Catalan gần như không ăn thịt lợn. Chính nhà chức trách cũng phải khẳng định điều này.

Tại Catalan, để tìm 1 miếng thịt lợn khó chẳng kém khi tìm mua ở xứ đạo Hồi. Và chiếc đầu lợn, trong một ý nghĩa nào đó, không dành cho người ở Catalan.

Giống như tiền lệ từng xảy ra cho Luis Figo, chiếc đầu lợn ở Catalan như một sự miệt thị mà người ta dành cho nhau. Nó chẳng khác gì việc xúc phạm một người bằng cách quăng chuối về phía người đó.

Thật may, Messi đã không bị đòn thù thay người đồng đội Gerard Pique. Nếu không, hẳn chiến thắng mừng Quả bóng vàng FIFA thứ 5 đã bị nhuốm đen bởi kỷ niệm buồn.

Nguồn VTC: http://vtc.vn/bi-mat-cua-messi-suyt-an-dau-lon-sau-ngay-gianh-bong-vang.252.594173.htm