Bị mắng vì 'dám' dừng... đèn đỏ

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 33 tháng trước 101 lượt xem 2 tin đăng lại

Bi mang vi 'dam' dung... den do

Không chỉ xe máy mà ngay cả xe bus cũng không đủ kiên nhẫn để chờ 45 giây đèn đỏ, thậm chí, khi một số xe dừng đèn đỏ thì bị nhận những lời lẽ vô văn hóa của người đi sau.

Hiện trên tuyến đường Giải Phóng, nhiều xe máy, xe đạp, kể cả xe buýt không dừng đèn đỏ tại ngã ba tiếp giáp Tương Mai, Kim Đồng, Trương Định... Thậm chí, khi một số phương tiện dừng đèn đỏ thì bị nhận những lời lẽ vô văn hóa của những người đi sau.

Anh Vũ Văn Hiền, nhà ở Linh Đàm, quận Hoàng Mai, cho biết, không ít lần, khi anh dừng ở ngã ba Giải Phóng - Trương Định, lập tức bị mắng: “Không đi thì tránh đường cho người khác đi!". Còn chị Phạm Thùy Linh, quận Đống Đa, ấm ức khi nhớ lại lần chờ đèn đỏ tại ngã ba Giải Phóng - Nguyễn An Ninh, bị "tra tấn" bởi tiếng còi inh ỏi từ hàng chục xe máy và ô tô phía sau cùng những ánh mắt khó chịu, trong khi đèn đỏ còn cả chục giây.

Anh Hiền và chị Linh cho biết thêm, tình trạng giao thông nhốn nháo ở các ngã ba trên ngày nào cũng xảy ra, tuy nhiên, rất hiếm khi thấy bóng công an đến xử lý.

Theo quan sát của Đất Việt, đường Giải Phóng có lực lượng cảnh sát giao thông túc trực, nhưng chủ yếu tập trung quanh khu vực bến xe Phía Nam.

Anh Vinh, quê Nghệ An, trú tại Ngọc Hồi, Hoàng Mai, nói: "Khi nhìn thấy cảnh sát giao thông đứng tại các điểm đèn đỏ thì người tham gia lưu thông mới dừng, còn không, họ cứ chạy đều, bất kể đèn đỏ".

Một số hình ảnh vượt đèn đỏ của các phương tiện giao thông trên đường Giải Phóng:

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang