Bị kịch vàng của U23 Việt Nam

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 31 tháng trước 58 lượt xem

Bi kich vang cua U23 Viet Nam

Mất vàng! Chúng ta đã để mất vàng ở môn bóng đá nam! Tan tành một giấc mơ. Trước trận chung kết, cả nước tin chắc rằng chúng ta sẽ có vàng. Nhưng niềm tin đó đã không thành hiện thực. Vậy là 14 năm qua tại các kỳ SEA Games, chúng ta đã liên tục thất bại trong 4 trận chung kết, bây giờ lại tiếp tục thất bại ở trận chung kết thứ 5.

Hành trình lấy vàng ở SEA Games của bóng đá Việt thật vất vả, quá vất vả và sẽ còn vất vả. Tuy nhiên chúng ta vẫn có quyền hy vọng vào một tương lai rất gần khi mà nền bóng đá nước ta đã bắt đầu được đầu tư đúng hướng. Một nền bóng đá phát triển bền vững phải có một quá trình và phải xây dựng nó từ nền móng và tốn rất nhiều công sức. Thực ra, cho đến bây giờ khi nền bóng đá thế giới đang xác lập đỉnh cao mới như một nền công nghiệp giải trí hái ra tiền với những đội tuyển, CLB thu nhập mỗi năm hàng tỷ USD, thì Việt Nam mới ở điểm xuất phát.

Cách đây gần 40 năm, bóng đá Việt hoàn toàn có thể sánh ngang, thậm chí xếp trên Nhật Bản, Hàn Quốc. Vậy mà chúng ta đã đánh mất để bắt đầu điểm xuất phát chậm hơn họ nhiều thập kỷ. Đó là những sai lầm trong chiến lược đào tạo, tổ chức các cấp đội tuyển và cả những hạn chế từ tác động trực tiếp của kinh tế. Thể thao và kinh tế luôn luôn đi cùng nhau, kinh tế phát triển kéo theo một nền thể thao phát triển, đó gần như là một quy luật. Nhật Bản, Hàn Quốc là những điển hình. Ngay cả tổng số HCV của chúng ta ở SEA Games này luôn luôn bám đuổi Thái Lan, thậm chí có lúc vượt qua họ trên bảng tổng sắp, cũng cho thấy sự tác tác động của kinh tế và thể thao, khi chúng ta có đã có nhiều tiền hơn để đầu tư cho thể thao hơn ở những kỳ SEA Games trước.

Đất nước ta đang trên đường phát triển sẽ kéo theo một nền thể thao phát triển. Thất bại ở SEA Games lần này là một nỗi buồn bất tận nhưng chưa hẳn đã là bi kịch. Đó là “bi kịch vàng”, bi kịch giúp chúng ta tự nhìn lại chính mình thêm một lần nữa, nhìn lại cách đầu tư của mình cho bóng đá, để biến “bi kịch vàng” thành “niềm vui vàng” bất tận trong tương lại gần.

Dẫu sao vẫn xin cảm ơn HLV đầy nhiệt huyết Calisto. Cảm ơn các “chiến binh” quả cảm đã thi đấu hết mình cho chiếc HCV, cho niềm tin chiến thắng. Và xin bạn đọc hiểu rằng bóng đá là môn thể thao đem lại niềm vui cho nhân loại và tôn vinh tinh thần thượng võ. Vậy thì hãy chúc mừng U23 Malaysia. Họ xứng đáng nhận vàng ở SEA Games này. Còn chúng ta, sẽ lấy vàng trong một ngày gần nhất…

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Danh từ riêng
Danh từ
Động từ
Tổ chức
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang