Hôm nay (8/7), tại Tòa án Hà Nội diễn ra hai phiên tòa xét xử hai vụ án giết người, tội ác và bi kịch mà các bị cáo gây ra đều nảy sinh từ men rượu.
Rượu say, giết Công an xã
Bị cáo T. xưng con với Hội đồng xét xử, nhưng quanh co chối tội đã giết Công an viên là anh N.
Đến phút được nói lời sau cùng, sự ương bướng biến mất, T. mếu máo quay xuống phòng xử án nức nở xin lỗi gia đình bị hại, cũng là người họ hàng với mình. Người đàn ông nát rượu đã cướp đi sinh mạng một người cha của hai đứa con nhỏ bị tòa xử án tù chung thân.
Vụ án mạng xảy ra ở xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội, tối 11/10/2008, T. uống rượu say giở thói đánh đập vợ và chị dâu. Bà L, mẹ đẻ của cậu con trai nát rượu đã ra Công an xã Dương Liễu để trình báo.
Ban Công an xã cử Công an viên N. vừa là anh họ, vừa hàng xóm ở lại nhà bà L. chờ T. tỉnh rượu rồi giải quyết. T. nằm trong nhà không thấy người đứng ngoài ngõ nhà mình, lại thấy có tiếng ồn bên nhà mẹ, nên dậy xách một con dao đi sang.
Nhìn thấy anh N., T chửi: “Con chó về đi, việc gì phải sang nhà tao.” Anh N. vừa cất lời "mày quậy tao bắt mày” liền bị T. cầm dao đâm thẳng vào ngực rồi bỏ chạy và ném con dao xuống rãnh nước gần nhà. Anh N. đã tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện.
Người mẹ già của T. vật vã khóc lóc, lẩy bẩy vịn vào cột trụ phòng xử án khi nghe tòa tuyên án tù không thời hạn dành cho con trai mình. Rượu đã làm T mất hết cả tình thân lẫn nhân tính và những giọt nước mắt hối hận trước vành móng ngựa cũng đã muộn màng.
Vì rượu, dùng xà beng đập chết vợ
Người đàn ông đứng run rẩy trước vành móng ngựa ngoái nhìn về phía sau khi tòa tuyên án 20 năm với tội danh giết người. Trên hàng ghế đầu trong phòng xử án hai đứa con của bị cáo nước mắt lăn dài...
Mọi người đến dự phiên tòa không khỏi rùng mình khi nghe đọc cáo trạng tường trình sự việc dẫn đến bi kịch đau thương của một gia đình.
Khoảng 8 giờ ngày 31/12/2008, trong ngôi nhà của đôi vợ chồng anh C. và chị D. ở quận Ba Đình - Hà Nội đã xảy ra xô xát chỉ vì anh C. xin tiền mua rượu nhưng chị D. không cho.
Sự việc căng thẳng khi anh C. mạnh tay đẩy ngã vợ trong khi chị D. liên tục chửi bới, đuổi anh C. ra khỏi nhà. Bực tức, anh C. chạy xuống bếp cầm cây búa đập vào đầu vợ nhưng trượt xuống vai.
Đã biết rõ chồng mình có “máu côn đồ” nhưng thay vì “cơm sôi bớt lửa” chị D lại "thêm dầu" cầm kéo đâm vào ngực chồng. Mâu thuẫn tới đỉnh điểm, anh C. đã dùng búa và xà beng vụt mạnh vào đầu làm chị D. chết ngay tại chỗ...
Phiên tòa kết thúc, mọi ánh nhìn đầy ái ngại đổ đồn về hai đứa trẻ vẫn đờ đẫn tựa vào nhau giữa phiên tòa mà người bị hại đã vĩnh viễn ra đi là mẹ và bị cáo chính là cha mình, người vừa bị tuyên mức án 20 năm tù./.
Cẩm Thơ (Vietnam+)