Bi kịch người đàn bà thuê côn đồ "chữa bệnh" ngoại tình của chồng

Xem tin gốc 

Pháp luật & Xã hội - 3 tháng trước 181 lượt xem

(PL&XH) - Uất ức vì chồng đã ngoại tình lại còn đòi ly hôn, Nguyễn Thị Chín, SN 1966, trú tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh nhờ bạn "xử" chồng.

Hạnh phúc mong manh

Tuổi 20, Nguyễn Thị Chín, cô nữ sinh Trường Công nhân Kỹ thuật Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tốt nghiệp rồi về Xí nghiệp xây lắp mỏ Vàng Danh công tác. Duyên phận đưa Chín gặp người thanh niên Nguyễn Xuân Sớm, hơn Chín 2 tuổi, cũng là công nhân của xí nghiệp. Tình yêu đến với họ dù cả hai phải trải qua nhiều sóng gió của gia đình hai bên. Nhưng cả hai đã vượt qua để đến với nhau, xây đắp mái ấm gia đình. Sau đám cưới hai năm, bé trai đầu lòng chào đời trong ngôi nhà tập thể nhỏ nhắn nhưng ấm cúng. Cuộc sống trôi đi, bốn năm sau, thành viên thứ hai trong gia đình Chín cũng chào đời, khỏe khoắn. Lúc ấy, nhìn cuộc sống vui vầy của đôi vợ chồng trẻ cùng hai đứa con trai khỏe mạnh, thông minh ai cũng mừng và chúc phúc cho họ.


Nguyễn Thị Chín chia sẻ nỗi ân hận muộn màng trong trại giam Ảnh: Nguyễn Vũ

Sóng gió ập đến…

Nhưng sau khi Chín sinh đứa con trai thứ hai, cô bắt đầu thấy chồng có những đổi khác, hay đi sớm về khuya, thậm chí có đêm con ốm vẫn không thấy chồng về. Dù con còn nhỏ, mới hơn 1 tuổi nhưng Chín vẫn dành thời gian, theo dõi tìm nguyên nhân thay đổi của chồng và cô đau điếng phát hiện chồng có nhân tình. Người phụ nữ ấy là công nhân của xí nghiệp đá gần đó.

Theo lời Chín, để giữ mái ấm gia đình, cô đã tìm gặp người phụ nữ kia để nói chuyện. Nhưng khi ngồi với nhau thì kẻ "thứ 3" cũng mới biết mình bị chồng Chín lừa. Sau cuộc gặp ấy, cuộc sống gia đình Chín trở lại bình yên. Từ đó, cả hai xin nghỉ công tác ở xí nghiệp, về làm kinh doanh tại nhà. Chín xây nhà cao tầng, kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, quán cà phê giải khát còn chồng cô làm công nhân điện nước ở quanh khu vực gia đình ở và phụ giúp vợ việc kinh doanh. Hai đứa con của vợ chồng Chín cũng ngoan ngoãn, học giỏi. Những năm 1995, 1996, kinh tế gia đình Chín phất lên trông thấy.

Tưởng rằng, cuộc sống ấy sẽ bình yên với Chín. Nào ngờ, năm 2003, lại một lần nữa sóng gió lại ập xuống. Năm ấy, Chín phát hiện chồng mình thay tên đổi họ cho một nam thanh niên chừng 17, 18 tuổi và xin cho cậu đó vào Cty giầy da Uông Bí. Không những vậy, chồng Chín còn mua máy tính, xây nhà cho cậu thanh niên ở phường Phương Đông và đưa về nhà nội ăn uống linh đình. Tò mò tìm hiểu, Chín được biết cậu thanh niên ấy là con của người đàn bà tên Sâm, nhưng người đàn bà kia đã mang thằng bé sang Trung Quốc làm ăn từ khi cậu bé lên 5 tuổi. Và giờ, người đàn bà ấy đã lấy chồng, còn đứa con không chịu được cảnh sống với cha dượng nên đã về quê sinh sống. Thấy hoàn cảnh của con như vậy, chồng Chín đã đứng ra cưu mang, đùm bọc. "Mặc dù sự thật là vậy, ấy vậy mà khi tôi trực tiếp hỏi chồng thì anh ta chối bay chối biến. Lúc đó, tôi nghe chuyện chồng có con riêng, tôi buồn lắm. Nhưng nghĩ mình là đàn bà, cuộc sống gia đình đã vững chãi, hai con cũng đã lớn nên tôi cũng muốn hỏi chồng nếu sự thật như vậy thì tôi sẽ nhận nam thanh niên kia làm con. Nhưng chồng tôi không nhận mà còn đánh tôi mỗi khi tôi nhắc đến chuyện đó", người đàn bà 46 tuổi chia sẻ.

Cuộc sống gia đình Chín từ đó cũng xảy ra nhiều sóng gio. “Nhưng được cái, hai đứa con trai của tôi là nguồn động lực sống cho tôi khi chúng lần lượt đỗ đại học. Thằng lớn sau khi tốt nghiệp đại học rồi đi làm và lấy vợ sinh con vào năm 2009", Chín chia sẻ. Khi con lớn có cuộc sống riêng, con trai thứ hai học đại học ở Hà Nội thì chồng Chín lại có những thay đổi chóng mặt khi thường xuyên vắng nhà và cũng chẳng quan tâm đến chuyện làm ăn. Thấy chồng như vậy, Chín thấy buồn lòng.

Quá tam ba bận…

Cũng theo lời Chín năm 2009. Một lần nữa, cô lại phát hiện chồng có người đàn bà khác. Người đàn bà lần này là một người có hiểu biết và cũng có một mái ấm gia đình đề huề, nhưng mỗi tội chồng lại đi công tác xa. Chín biết được mối quan hệ này là do cứ thấy chồng thậm thụt mỗi lần nhận được điện thoại lại đi ngay. Thậm chí có hôm đêm về, vẫn thấy chồng nhắn tin điện thoại. Bí mật theo dõi, Chín choáng váng khi đọc "trộm" những dòng tin nhắn mùi mẫn trong máy của chồng và người đàn bà kia. Hôm ấy, cơn ghen trong lòng người đàn bà bị phụ bạc nổi lên nhưng Chín đã kịp kìm nén và mang tất cả những sóng gió của gia đình kể cho cô bạn thân là Hoàng Thị Dung, SN 1965, trú tại TP Uông Bí. Và, cả hai đã lên kế hoạch bắt quả tang chồng Chín ngoại tình. Vào một ngày tháng 6-2009, Chín cho hai "đàn em" bí mật bắt taxi theo dõi chồng. Kế hoạch thành công khi Chín cùng "thuộc hạ" của mình bắt quả tang chồng với người phụ nữ kia cùng nhau trong nhà nghỉ, thuộc địa bàn huyện Thủy Nguyên. Chín tức tốc gọi điện cho chồng người đàn bà kia đến chứng kiến và trực tiếp Chín cùng “thuộc hạ” đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" đánh tới tấp vào "tình địch" khiến người đàn bà kia phải nhờ đến sự can thiệp của CQCA. Cuộc sống của vợ chồng Chín ngày càng thêm ngột ngạt.

Theo lời Chín, không những sống ly thân, chồng tôi còn đâm đơn ra tòa đòi ly hôn. Lúc đó, tôi cũng biết cái sai của mình là không biết kìm chế và rồi cũng muốn níu kéo gia đình vì con cái đã lớn và cũng có con dâu, cháu nội mà còn lôi nhau ra tòa nên tôi cố nín nhịn, mong cứu vãn cuộc sống hôn nhân gia đình mình. Nào ngờ, tôi càng níu giữ thì anh ta càng đánh đập hành hạ tôi nhiều hơn. Vào 15 tháng giêng năm 2010, tôi chuẩn bị đi lễ chùa thì anh ta từ đâu về giận cá chém thớt, đùng đùng nổi giận hất tất cả những mâm lễ của tôi đi và đánh tôi thâm tím…

… Đến một kế hoạch "xử" chồng ghê rợn!

Uất ức, Chín gọi điện kể cho Hoàng Thị Dung nghe và nhờ Dung can thiệp, dằn mặt chồng. Đúng lúc Chín gọi điện cho Dung thì người em xã hội của Dung tên Đức cũng đang ngồi đấy. Nghe xong câu chuyện của bạn, Dung nhờ luôn người em xã hội thuê người "xử" chồng.

Sau khi bàn thảo, Dung lái xe ô tô đưa Đức đến gặp một người bạn tên Hoàng Văn Lâm, SN 1988, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và trên đường đi đón Chín. Ngày 3-4-2010, Chín bỏ ra 20 triệu đồng để thuê nhóm đàn em của Dung "xử" chồng mình. Theo như kế hoạch, Dung đưa hai đàn em qua quán cà phê của Chín, sau đó, hai đàn em này sẽ thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ của Chín. Đến ngày 7-4-2010, lấy cớ thuê phòng nghỉ của Chín, Lâm đã đột nhập vào phòng của anh Sớm vờ gọi nhờ điện thoại và ra tay sát hại nạn nhân.

Lâm bị bắt ngay sau khi gây án, còn Đức ra đầu thú và lần lượt khai ra người chủ mưu sát hại anh Sớm chính là Chín và người bạn thân thiết là Dung. Vì vậy, cả bốn đối tượng: Chín, Dung, Đức và Lâm đều bị truy tố về tội “Giết người”. Trong đó, Lâm phải lĩnh án tử hình còn Chín, Dung, Đức lần lượt nhận 18 năm tù với vai trò đồng phạm.

Sau khi về trại giam thụ án, Chín được phân về đội 42, của Trại giam Hoàng Tiến. Chín bảo từ ngày chuyển về trại giam này thụ án hai đứa con và con dâu tháng nào cũng xuống thăm tiếp tế cho Chín. "Nghe những lời động viên của con rằng mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe, cải tạo tốt để sớm trở về với chúng mà lòng tôi quặn đau. Nghĩ mình có lỗi với chúng nhiều quá. Chỉ vì lòng ích kỷ nhỏ nhen, sự ghen tuông quá đà mà chính bản thân tôi đã không làm chủ được cuộc sống của mình, phá tan ngôi nhà vốn khấm khá là vậy giờ trở thành tan hoang, con cái bơ vơ, không cha lại phải mang tiếng có mẹ tù tội vì giết cha…", người đàn bà gần 50 tuổi đưa vạt áo lau dòng nước mắt đang lăn dài xuống đôi gò má cao.

Nguyễn Vũ

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh trong nước
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang