Bi kịch chung nhà sau ly hôn

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 22 tháng trước 184 lượt xem

Bi kich chung nha sau ly hon

PN - “Ly hôn đã một năm rồi nhưng anh ta không chịu dọn đi khỏi nhà mẹ tôi. Lễ, Tết, anh ta rủ bạn bè về nhậu nhẹt, còn dẫn đi tham quan nhà từ trên lầu xuống đất, giới thiệu y như nhà của mình. Chia tay ra về, ai cũng tay bắt mặt mừng cảm ơn gia chủ, còn chúc hai người hạnh phúc. Thiệt tình tôi thấy hoàn cảnh mình… chẳng giống ai”. Chị L.N.T.N. ngụ tại Q.12, TP.HCM bức bối.

Chị và chồng là anh N.M.M. đã có quyết định ly hôn của TAND Q.12 nhưng anh vẫn… ở lì trong nhà chị. Ban đầu, thấy anh không có chỗ để chuyển đi, chị N. bàn với mẹ cho phép anh vẫn để chung hộ khẩu gia đình, thời gian sau sẽ chuyển cho các con không bị sốc. Nhưng, anh M. không chuyển khẩu cũng chẳng dời đồ đi đâu cả. Nhà chỉ có chị, hai con và người mẹ già hơn 70 tuổi, lại có một phòng trống, anh M. chọn đó làm nơi trú ngụ của mình. Theo quyết định của tòa, chị được quyền nuôi dưỡng trực tiếp hai con chung, anh cấp dưỡng cho các cháu mỗi tháng 1.400.000đ. Anh M. chấp hành việc cấp dưỡng và vẫn cư xử y như… chồng chị: vẫn ghen tuông, chửi bới. Bà B. - mẹ của chị N. kể: “Thấy con bị chồng đánh đập, nhục mạ nhiều lần, tưởng nó ly hôn sẽ yên, ai ngờ cũng chẳng yên ấm gì cả. Giấy tờ vẫn chung một nhà, hộ khẩu vẫn cùng một hộ, nói hoài, đuổi hoài nó chẳng chịu đi”.

Không chịu nổi sự lì lợm của chồng, chị N. phải nhờ người tư vấn về pháp lý. Chị được hướng dẫn về công an phường xin tách hộ khẩu riêng (dạng hộ ghép) cho anh M. để anh không còn kiếm cớ mượn giấy tờ làm phiền mẹ chị nữa. Tại cơ quan công an, chị N. mới khai hết con đường khổ ải của mình khi phải sống chung nhà với anh M. dù đã ly hôn.

Ông Phùng Tấn Thành - Phó trưởng công an Q.12 cho biết: “Công an quận đã chỉ đạo tách hộ ghép cho chị N. ngay trong cuối tháng 8/2010 vừa rồi. Chúng tôi không thể trục xuất anh M. ra khỏi địa phương hay xóa tên trong hộ khẩu vì anh ta vẫn đi về nơi này, vẫn chưa có nơi ở mới. Việc chị N. khai báo bị nhục mạ, hành hung nhiều lần nhưng do chưa trình báo bao giờ nên đó không phải là lý do để trục xuất anh M. ra khỏi địa phương hay xóa hộ khẩu”.

Chị N. chua xót: “Tôi thật sai lầm vì đã chấp nhận đề nghị “để anh từ từ chuyển đi” của chồng cũ. Việc làm đó chẳng những không giúp hai con tôi cảm thấy hạnh phúc vì có cha mà càng khiến các cháu thương tổn trầm trọng hơn. Cháu gái lớn đã tuổi 13, bắt đầu biết xấu hổ, mỗi lần thấy ba say xỉn quậy phá là lại trách tôi làm liên lụy mọi người. Giờ cháu đang có những biểu hiện cứng đầu, không chịu nghe lời mẹ nữa”.

Luật sư Trịnh Thị Bích - Đoàn luật sư TP.HCM phân tích: “Những hành vi của anh M. là vi phạm cả luật HNGĐ lẫn Luật PCBLGĐ. Chị N. phải hiểu, chuyện chị không tố cáo hành vi của anh M. chỉ làm sự việc thêm trầm trọng hơn. Muốn trục xuất anh M. khỏi nhà, chỉ còn cách khi xảy ra chuyện, chị phải lập tức báo cho tổ trưởng dân phố, công an khu vực để lập biên bản, đề nghị chính quyền xử lý hành vi của anh M. Từ hai lần vi phạm trở lên, công an, UBND địa phương mới có cơ sở xem xét đề nghị đưa đi giáo dục lao động hay xóa khẩu anh M. theo đề nghị của chị N.”.

Hạnh Chi

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang