Bị em cho “ăn” tát, đâm chết anh

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 38 tháng trước 121 lượt xem 3 tin đăng lại

Bị Hải tát, Thuấn tức giận cầm dao đuổi theo. Thấy em trai bỏ chạy, Tư (anh ruột của Hải) chạy theo liền bị Thuấn dùng dao đâm vào bụng tử vong.

Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã bàn giao đối tượng và tang vật đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ trọng án xảy ra lúc 22h20’ ngày 21/6, tại thôn Cầu Gáo, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, làm một người tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Tư, 41 tuổi, trú tại thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng.

Trước đó, giữa Nguyễn Hữu Hải, 38 tuổi (là em ruột của nạn nhân Tư) và Phạm Văn Thuấn, 30 tuổi, người ở cùng thôn có mâu thuẫn với nhau.

Tối 21/6, Hải gặp Thuấn, giữa hai bên lời qua tiếng lại... Hải đã tát Thuấn. Trong lúc quá tức giận, Thuấn cầm dao đuổi theo Hải, Hải sợ hãi bỏ chạy vào quán bia. Thấy em bỏ chạy, Tư chạy theo thì bị Thuấn dùng dao nhọn đâm vào bụng dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Thuấn đã đến Công an huyện Đan Phượng đầu thú.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang