Bị đánh chết vứt xuống sông chỉ vì... 1 con ngan

Xem tin gốc 

Tin Tức Online - 37 tháng trước 4897 lượt xem 5 tin đăng lại

Bi danh chet vut xuong song chi vi... 1 con ngan

Sáng 6/7, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã bắt 6 đối tượng trong vụ giết, rồi ném xác anh Mai Xuân Tuấn (SN 1973) xuống sông ở thôn Đức Thành, xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vào tối ngày 4/7 vừa qua.

Chiều tối ngày 5/7, nhiều người dân phát hiện thấy một xác người chết trôi trên sông Lạch Bạng, dạt vào bờ của cánh đồng tôm ở xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia trong tình trạng tím tái toàn thân.

Ngay sau đó, danh tính nạn nhân được xác định là anh Mai Xuân Tuấn (SN 1973), ở thôn Đức Thành, xã Minh Hải, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bị đánh tím bầm người, đã chết trước đó vài giờ.

Người nhà anh Tuấn cho biết, vào lúc 20h ngày 4/7, anh Tuấn có đi xe đạp ra quán nhà ông Hoàng Văn Hưởng, ở thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa (Tĩnh Gia) mua mỳ tôm cho con nhỏ thì không thấy về nữa, gia đình nhận được thông tin anh Tuấn bị đánh chết, rồi ném xuống sông vào chiều tối ngày 5/7.

Ông Hoàng Văn Hưởng (chủ quán) cho biết, khi anh Tuấn vừa bước vào quán thì bị một nhóm 8 người đang uống bia trong quán áp tải lên xe máy chở đi đâu không biết.

Đợi mãi không thấy bố về, cháu Mai Thị Tuyết (7 tuổi) bế cháu Mai Thị Trang (2 tuổi) đi tìm bố thì người dân trong vùng cho biết bố cháu là anh Mai XuânTuấn đã bị đánh chết.

Xác anh Tuấn nổi dạt vào bờ của khu đồng nuôi tôm xã Xuân Lâm (Tĩnh Gia) trong tình trạng tím tái toàn thân. Qua khám nghiệm tử thi, sườn anh Tuấn bị bầm tím, tụ máu, gan bị rách, thân có nhiều vết trày xước trên cơ thể.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, do nghi ngờ anh Tuấn ăn trộm ngan nhà anh Chung (người cùng thôn), anh Chung đã nhờ anh Tiến (một giáo viên võ thuật) “can thiệp”.

Khi biết được anh Tuấn hay lui tới quán nhà ông Hưởng, nhóm của Tiến đã tổ chức lực lượng “đón lõng” anh Tuấn tại đây. Tiến rủ thêm 7 người bạn nữa và yêu cầu anh Tuấn lên xe máy đi giải quyết công việc.

Khi đưa anh Tuấn ra đến đê kè xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tại đây cả nhóm đã “dằn mặt” anh Tuấn bằng trận đánh hội đồng cho tới khi phát hiện anh Tuấn bất tỉnh tại chỗ, các đối tượng trên liền ném xác anh Tuấn xuống sông Lạch Bạng rồi bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Văn Muôn - Trưởng Công an huyện Tĩnh Gia - cho biết: “Cơ quan CSĐT Công an huyện đã bắt được 6 đối tượng liên quan đến vụ giết anh Tuấn, vì vụ việc đang trong quá trình điều tra nên danh tính các đối tượng chúng tôi chưa thể cung cấp được”.

Theo Lê Nguyễn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang