Bí ẩn con số 13 của Christian Dior

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 29 tháng trước 182 lượt xem

Bi an con so 13 cua Christian Dior

(24h) - Christian Dior xuất hiện trên trần gian không vì kiếp sống của mình mà tất cả chỉ để dâng hiến cho cuộc đời này thêm tươi đẹp, sắc hương.

Quả là ‘thiệt thòi’ nếu ai đó chưa từng nghe đến cái tên Christian Dior. Bởi người ta ví Christian Dior như ‘đặc ân’ của Chúa trời ban tặng cho loài người. Christian Dior xuất hiện trên trần gian này không vì kiếp sống của ông mà tất cả chỉ để dâng hiến cho cuộc đời này thêm tươi đẹp, sắc hương.

Các nhà phân tích thời trang thế hệ đàn em đã từng xưng tụng Christian Dior như thiên tài, như báu vật không chỉ của đất Pháp diễm lệ mà còn của cả thế giới này. Vì sao một người đàn ông trán hói, nhỏ bé lại có thể làm được điều lớn lao ấy?

Cứ nhìn vào những gì ông để lại cho nhân loại sẽ thấy tất cả. Chỉ Christian Dior mới có đôi bàn tay thần kỳ như thế, chỉ Christian Dior mới sở hữu chiếc mũi như phép màu sắc bén đến thế. Đôi bàn tay để cắt may ra những thiết kế không còn lời nào để ca tụng và chiếc mũi với khứu giác tuyệt vời để dâng tặng cho đời những mùi hương tưởng chỉ có ở chốn bồng lai thiên cảnh.

Những thiết kế của Dior xưa... và nay hầu như không thay đổi chỉ có phần nó ngày càng lộng lẫy, xa hoa hơn.

Thú vị, đặc sắc là thế nhưng đôi khi còn có những điều mà không phải ai cũng biết về nhà thiết kế đại tài này. Xung quanh cuộc đời và sự nghiệp của Christian Dior có 13 điều 'buộc' bất cứ ai yêu mến ông phải ghi nhớ.

1. Christian Dior sinh ngày 21/1/190 và qua đời vào ngày 24/10/1957. Ông là một trong số hiếm các nhà thiết kế hội tụ cả tài và đức. Christian Dior được biết đến với biệt danh “Thợ may của quần chúng” vì ông được hầu hết người dân Pháp yêu mến.

2. Sinh ra tại Granville, Normandy, một miền quê ven biển của Pháp. Chất đậm đà, mặn mòi, phóng khoáng của biển đã ngấm sâu vào máu ông. Điều ấy dễ nhận biết nhất qua các dòng nước hoa của Christian Dior. Là người con thứ hai trong năm người con của một nhà sản xuất phân bón giàu có.

Dior từng bị những nhà phân tích kinh tế 'chọc ngoáy' rằng thiết kế của ông quá tốn kém, xa hoa và phi thực tế. Nó không giúp cho phụ nữ có thể làm việc năng suất.

3. Thủa thanh niên, Christian Dior là 1 chàng trai ngoan ngoãn, hết sức yêu kính cha mẹ. Ông đã làm đúng nguyện vọng của các bậc thân sinh khi theo học ngành Khoa học – Chính trị trong vòng 5 năm từ 1920 đến 1925. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn do gia cảnh sa sút, ông phải đi bán thuê cho 1 cửa hàng quần áo hàng thùng trên phố. Mỗi ngày công Dior được trả 10 xu.

4. Kinh nghiệm có được từ những lố quần áo rẻ tiền ấy đã khiến ông kiếm được nhiều hơn trong suốt chiến tranh thế giới lần thứ 2. Ông đã có được công việc dễ thở hơn là may đo và thiết kế trang phục cho vợ của những sĩ quan của Nazi, 1 địa điểm của Phát Xít đóng đô. Với bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của mình, Dior đã được các quý cô, bà đầm của Đức Quốc Xã rất yêu thích và tin tưởng.

5. Cái chết của nhà thiết kế thiên tài này vô cùng bí ẩn. Ông ra đi năm 1957 trong kỳ nghỉ tại Montecatini. Đã có nhiều giả thiết và suy đoán nhưng cho đến nay cái chết đột ngột của Dior vẫn là ẩn số. Nhiều người cho rằng ông chết vì 1 lý do rất đỗi… buồn cười. Christian Dior chết vì cơn đau tim đột ngột tấn công do ông bị hóc xương cá. Nhưng tạp chí Time lại đưa tin Christian Dior chết vì trụy tim khi đang chơi bài với bạn bè. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc khi dân tình lại xì xào rằng Dior chết vì … tình dục. Lễ tang của Dior đươc cử hành trọng thể ở Paris với hơn 2.500 người đưa tiễn.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Dior được mệnh danh là “Thợ may của quần chúng”. Ông được cả thế giới yêu mến.

6. Yves Mathieu Saint Laurent người thừa kế của Dior từng là trợ lý thiết kế cho Dior. Tuy nhiên, theo các nguồn thông tin thì mối quan hệ của họ không dừng lại ở tình thầy trò mà còn có sự bí ẩn của tình ái. Chính Yves Mathieu-Saint-Laurent cũng đã thúc giục và giúp đỡ Dior ‘tấn công’ sang lĩnh vực mỹ phẩm. Nếu như thời gian đó, Dior vẫn khăng khăng không đồng ý thì chắc chắn thế giới nước hoa đã mất đi những mùi hương thiên thần.

7. Nước hoa Dior thần tiên thế nào hẳn ai cũng biết. Nhưng mấy ai ngờ được rằng những cái tên như Dior Addict (kẻ nghiện), Dior Poison (chất độc), Dior Cherie (thương yêu) đều lấy cảm hứng từ một tiểu thuyết ‘điên dại’ của nhà văn Nhật nổi tiếng Haruki Murakami, cha đẻ của Rừng Nauy

8. Christian Dior cũng sản xuất các sản phẩm cho nam giới từ nhăm 1988 nhưng mãi đến 2001 thì thời trang cao cấp cho đàn ông mới được Dior chú trọng. Một số dòng xa xỉ của nam là Eau Savage Extreme, Eau Savage, Fahrenheit Summer, ngoài ra còn có Higher Face và Body Collection.

9. Nổi tiếng là vậy nhưng mãi đến năm 42 tuổi Christian Dior mới có cơ hội giới thiệu BST thời trang nữ đầu tiên trong đời mình.

Chân dung nhà thiết kế lừng danh của Pháp Christian Dior

10. Mỗi BST của ông trong từng giai đoạn đều có chủ đề. Mùa Xuân năm 1947 với “Carolle” hay “Hình số 8”, cái tên đưa ra hình ảnh của dáng vẻ mới với những bộ áo váy thắt eo thật gợi cảm như hình dạng chiếc đồng hồ cát hoặc số 8.

BST mùa xuân năm 1953 mang tên “Tulip”, nét đặc trưng của nó là nhẹ nhàng, thanh thoát. Dòng sản phẩm mang tên "A-line” của mùa Xuân 1955 với phần váy xòe rộng như chữ A từ mông cho đến chân; chữ H, chữ Y của những năm sau. Mỗi thiết kế của ông đều có nét quyến rũ riêng, duyên dáng, đầy nữ tính. "Chérie" (Người yêu dấu), áo dạ hội trong BST Xuân Hè 1947. "Junon" (Thần Nữ Junon) áo dạ hội, BST Thu Đông 1949–1950.

11. Về những thành tựu đã đạt được, Christian Dior là người đầu tiên được nhận giải thưởng Neiman-Marcus Award vào năm 1947. Đây là một vinh dự lớn vì Neiman-Marcus Award chính là giải thưởng “Oscar Thời Trang”. Huy chương Vàng Parsons dành cho Thành tựu Nổi bật (1956).

Những xu hướng trang điểm của Dior luôn tạo nên cơn sốt trong mỗi mùa thời trang.

Christian Dior luôn lấy “tỷ lệ vàng” làm chuẩn mực cho việc cắt may, đo của mình.

12. Christian Dior còn có một niềm đam mê khác nữa đó chính kiến trúc. Ông luôn đặt ra ‘khuôn phép’ cho các sản phẩm của mình. Sự cân đối trong các chi tiết, sự hài hòa trong bố cục phải được đặt lên hàng đầu. Dior đi theo chủ nghĩa “tỷ lệ vàng” ( một thuyết nói về sự cân đối trong kiến trúc và hình học). Chính vì sự ‘khắt khe’ đó mà trang phục của ông luôn vừa mắt tất cả mọi người. Sự lôi thôi, thừa thiếu quá mức về tỷ lệ của quần, áo, mũ trên tổng thể là sự cấm kỵ với Christian Dior.

13. Christian Dior luôn tin vào sự may mắn. Nhưng khác người ở chỗ ông cho rằng con số 13 mới là biểu tượng của may mắn. Thành thực mà nói Dior đã gặp may trong suốt cuộc đời mình. Từ 1 chàng sinh viên nghèo bán đồ rong đến ‘nhà thiết kế’ chính cho phái đẹp của Đức Quốc Xã. Từ nông dân ‘chân đất’ sau Đại chiến thứ 2 thành ông chủ của một thương hiệu lừng danh. Đương nhiên trong 100% thành công ấy chỉ có 1% may mắn mà thôi. Còn lại 99% ấy là mồ hôi công sức và lòng đam mê và Dior đã rót vào thời trang.

Với sự hùng mạnh và danh tiếng của thương hiệu Christian Dior thì dù kinh tế thế giới có lao đao đến đâu cũng khó lòng thay đổi được sự si mê của những tín đồ thời trang đối với Dior.

Dior qua đời ngày 24/10/1957...

... Cái chết đột ngột của ông đến nay vẫn là sự bí ẩn.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang