Thông tin Benzema tới với Real Madrid đến vào thời điểm thật sự bất ngờ. Chỉ cách đó hơn 10 giờ phía Lyon còn lắc đầu quầy quậy với những gì mà Marca và AS, những tờ báo thân Real đăng tải về một vụ chuyển nhượng bom tấn tiếp theo mà đối tượng là tiền đạo người Pháp. Thậm chí các báo Anh còn rầm rộ dẫn lại lời một phát biểu của Miralem Pjanic, một cầu thủ Lyon trên một trang web của… Bosnia, rằng anh đã nhìn thấy tiền đạo người Pháp có những cuộc tiếp xúc với đại diện của M.U. Cầu thủ này còn khẳng định chắc nịch rằng Benzema sẽ tới Old Trafford với giá 38 triệu bảng?
Thế nhưng mọi chuyện đã quay ngoắt 180 độ khi Florentino Perez chính thức vào cuộc. Không biết ông trùm xây dựng này trao đổi gì với cáo già Aulas bên phía Lyon mà đội bóng nước Pháp đã thay đổi thái độ một cách nhanh chóng. Họ chính thức tuyên bố sẵn sàng để Benzema ra đi theo một hợp đồng trị giá 35 triệu euro và có thể tăng lên thành 41 triệu euro như hai bên đã thỏa thuận.
Trang web chính thức của Real Madrid nhanh chóng công bố thông tin này. OK! Sân Bernabeu lại đón thêm một vì tinh tú nữa, và lần này là một tiền đạo săn bàn đầy triển vọng.
Thực ra, Real Madrid đã thành công không chỉ bởi họ có nhiều tiền (lời đề nghị của họ vẫn còn kém so với M.U). Cái chính là Florentino Perez biết tận dụng tốt thời cơ và các mối quan hệ, như cái cách người ta vẫn thường nói: “thứ nhất quan hệ, thứ nhì tiền tệ”, để trực tiếp tấn công vào Benzema. Tờ Marca tiết lộ, thực ra giữa hai bên đã đạt được thỏa thuận từ lâu về việc tiền đạo người Pháp sẽ sang Bernabeu chơi bóng. Tuy nhiên, Benzema tỏ ra hơi tự ti bởi thế mà anh muốn thi đấu trong nước thêm 1 năm nữa để tích lũy kinh nghiệm trước khi tới Real vào mùa bóng sang năm. Tuy nhiên sự xuất hiện của Zidane đã khiến Benzema đổi ý.
Huyền thoại người Pháp đã khuyên "hậu bối" của mình nhanh chóng gia nhập Real Madrid bởi thời điểm bây giờ là lí tưởng cho Benzema hòa nhập và trở thành một phần không thể thiếu được của cái gọi là Galacticos 2.0. Và thế là Benzema đã nhanh chóng đổi ý để rồi chính thức khoác lên mình chiếc áo Real Madrid mùa giải tới (nhiều khả năng anh sẽ mặc áo số 9 do Saviola để lại sau khi chuyển sang Benfica).
Benzema là tài năng đáng chú ý nhất của nước Pháp kể từ sau thế hệ của Zidane, Henry và Trezeguet. Sở hữu những tố chất của một tiền đạo cắm hàng đầu như khả năng càn lướt, không chiến tốt và rất giỏi chớp cơ hội thế nhưng Benzema chỉ vẫn được coi là một cầu thủ giỏi chứ chưa vươn lên tầm siêu sao bởi đơn giản những màn trình diễn của anh chỉ xuất hiện ở Ligue 1, giải đấu không nhiều tính cạnh tranh. Trong màu áo Les Bleus, Benzema vẫn chưa thể theo gót các bậc đàn anh khi mới có 6 bàn trong 24 lần xuất trận.
Tới Real Madrid, Benzema sẽ đối mặt với những thách thức không nhỏ cũng như có cơ hội rất lớn để khẳng định khả năng của mình. Ở vị thế đứng trên vai người khổng lồ, Benzema hoàn toàn có thể biến mình thành một siêu sao ở tầm cỡ thế giới như người đồng hương nổi tiếng Zidane. Ngược lại sức ép từ việc chơi bóng bên cạnh những tinh tú của bóng đá thế giới sẽ không hề nhỏ và có thể khiến Benzema “im thin thít rồi lặn mất tăm”.
Tuy nhiên với thực lực và đẳng cấp của mình người ta tin tiền đạo người Pháp sẽ thành công trong môi trường mới. Nhất là khi anh đang như chiếc lò xo đang bị nén hết cỡ vì phải ngụp lặn quá lâu trong môi trường Ligue 1 đầy tù túng. Và bây giờ là lúc để nó bung ra, sảng khoái và đầy tự tin…
Thanh Huyền
Tin liên quan:
