Benitez cay cú với MU, Ferguson đòi thẻ đỏ

Xem tin gốc 

VTC - 28 tháng trước 234 lượt xem

Benitez cay cu voi MU, Ferguson doi the do

(VTC News) - Rafa Benitez có vẻ vẫn chưa hết cay cú sau trận thua tức tưởi trên sân Old Trafford trước đội chủ nhà MU khi cho rằng đội bóng của mình đã chịu một quả phạt đền oan uổng. Trong khi đó, "Máy sấy tóc" Ferguson lại rất hả hê với chiến thắng quan trọng đưa CLB trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng.

Cay cú vì để thua một trận đấu quan trọng có thể khiến hy vọng dự Champions League mùa sau của The Kop tan tành mây khói, vị HLV người TBN đã tập trung công kích trọng tài Howard Webb và tiền vệ Antonio Valencia bên phía đội chủ nhà. Theo ông thì đó là một pha ngã giả vờ của tiền vệ người Ecuador, và chính nó đã dẫn đến pha ghi bàn của Rooney sau đó trên chấm 11m.

"Tôi cho rằng đó là một pha ngã giả vờ. Mascherano đã có tác động nhưng cái cách mà Antonio ngã thật kì lạ làm sao. Tôi đã xem đi xem lại băng ghi hình pha bóng đó đến 3 lần và nghiên cứu cái cách mà cậu ta ngã ra sân, có gì đó khác thường". Benitez còn cay cú thêm vào: "Quả penalty đó quả thực là một sự khác biệt lớn của trận đấu, nó đã thay đổi mọi thứ trên sân".

Trái với sự bực tức của người đồng nghiệp, HLV của đội chủ sân Old Trafford, Alex Ferguson, lại tỏ ra bình thản khi nhận định về kết quả trận đấu và tình huống dẫn tới quả phạt đền cho đội nhà. Thậm chí vị HLV người Scotland còn cho rằng trọng tài Webb cần dành tặng cho Mascherano một thẻ đỏ trong tình huống kéo ngã Valencia. "Tôi cho rằng đó là một quả penalty rõ ràng và cần có một thẻ đỏ. Theo luật thì một tình huống ngăn cản cầu thủ đối phương ghi bàn như vậy cần có một thẻ đỏ cho người phạm lỗi, nhưng hôm qua trọng tài không làm như thế".

Thậm chí, Fergie còn khơi lại chuyện Gerrard đã không phải chịu án treo giò khi anh có tình huống va chạm với Michael Brown bên phía Porstmouth trong trận đấu trước đó giữa hai đội. Còn Benitez thì cho rằng Ferguson không nên cứ nhắc đi nhắc lại chuyện của Gerrard quá nhiều, và ám chỉ về quyền lực của vị thuyền trưởng người Scotland: "Chúng ta đều biết rằng Alex có tầm ảnh hưởng đối với mọi điều ở giải ngoại hạng nhưng các trọng tài cần phải chuyên nghiệp thực sự".

Bỏ qua những lời phàn nàn của Benitez về trận đấu, Sir Alex tỏ ra hài lòng với kết quả và rất vui với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là cậu học trò cưng Wayne Rooney và tiền vệ người Hàn Quốc Park Ji Sung. Ông tiết lộ rằng lúc thực hiện pha sút phạt đền, tiền đạo số 10 của MU đã thay đổi ý định vào phút chót nên Reina đã đoán được hướng bóng. Sau đó ông đã khuyên Rooney rằng đừng nên thay đổi suy nghĩ của mình.

"Cậu ấy thực sự đang có phong độ rất cao", Ferguson tán dương cậu học trò, "nhưng đôi khi cậu ấy cảm thấy hơi bối rối. Tôi nghĩ việc đưa cậu ấy chơi cao hơn ở vị trí tiền đạo cắm, luôn thường trực trong khu vực cấm địa đã giúp cậu ấy phát huy hết sự nguy hiểm của mình. Nhưng đó là thành quả của sự tập luyện tích cực hàng ngày của chính Wayne, và sự tiến bộ rõ rệt đã nói lên thành quả mà cậu ấy có được ngày hôm nay".

Không chỉ có Rooney mà tiền vệ người Hàn Quốc Park Ji Sung cũng nhận được sự khen ngợi từ ông thầy khó tính khi anh có một màn trình diễn quá xuất sắc, ghi bàn thắng quyết định thắng lợi cho đội chủ sân Old Trafford. "Cậu ấy là một trong những cầu thủ mà luôn có một trí trong đội bóng. Hôm nay chúng tôi thấy được một vai trò nữa của cậu ấy, vai trò ghi bàn thắng quyết định cho trận đấu. Trận đấu này với cuộc chiến trước AC Milan là khác nhau nhưng cậu ấy luôn biết tỏa sáng đúng lúc".

Trong chiến thắng của Quỷ Đỏ thành Manchester không thể không nhắc đến sự đóng góp thầm lặng của Darren Fletcher. Tiền vệ người Scotland đang ngày càng chứng tỏ vai trò trụ cột của mình nơi tuyến giữa của đội bóng. Không phải tự nhiên mà các cổ động viên của MU gọi cầu thủ này là "người hùng thầm lặng" của đội bóng. "Một cầu thủ luôn nhiệt tình và chơi hết khả năng của mình. Đó dường như là sức khả năng tự nhiên của cậu ấy. Một cầu thủ luôn hết mình vì đội bóng", Ferguson tán dương cầu thủ đồng hương sau màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ này.

» Chelsea giơ tay đầu hàng trước MU, Arsenal

» MU biến Old Trafford thành "lò lửa" thiêu đốt Liverpool

» MU - Liverpool: "Tấm khiên" lành và "đinh ba" sắc nhọn

» Chơi trong thế 10 người, Arsenal vẫn lên "đỉnh"

Hoàng Giáp

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang