Bệnh viện như... vườn trẻ

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 37 tháng trước 12 lượt xem 2 tin đăng lại

Benh vien nhu... vuon tre

- Khu vực điều trị được thiết kế như một thủy cung thu nhỏ với những hình vẽ “chim, cá, lá hoa…” vui mắt. Những sân chơi với “ thú nhún, xích đu, tàu lượn”… ngay trong bệnh viện, đã tạo cho bé một cảm giác thân thiện như ở nhà.

Từ phòng vẽ tranh

"Góc thân thiện" của BV Nhi Đồng 1 (TPHCM) được làm thí điểm tại Khoa Nội Tổng quát 1, rất nhỏ nhưng chính những hình vẽ “hoa bướm, cỏ hoa” trên tường đã tạo cho không gian nơi này có vẻ rộng thêm.

Khi chúng tôi đến, bọn trẻ trong khoa vừa đi chích thuốc về nên nước mắt, nước mũi còn ràn rụa. Vậy mà chỉ vài phút sau, tại “góc thân thiện” này, tiếng cười đã rộn vang.

Đứa lớn vẽ tranh hoặc tụm lại bày đồ hàng xén ra chơi “nhà chòi”, những đứa nhỏ hơn thì cùng ba mẹ chơi trò nặn tượng bằng đất sét, hoặc tô màu …vô tư. Không khí vui vẻ cứ như trong vườn trẻ.

Từ những góc thân thiện này, BV Nhi đồng 1 đã xây dựng một chương trình hành động nhằm xây dựng BV thân thiện.

BS Tăng Chí Thượng - GĐ BV Nhi đồng 1, cho biết: Chúng tôi đang hoàn thiện theo các tiêu chí như về môi trường, bao gồm cây xanh, thông thoáng, sạch đẹp; chuẩn an toàn (không có nguy cơ cháy nổ, trộm cắp); chuẩn tâm lý ( phải phù hợp với tâm sinh lý trẻ em); chuẩn thân thiện (không hẳn chỉ có nụ cười mà còn phải tạo sự thân thiện để phụ huynh dễ dàng tiếp cận với thông tin bệnh tật…)".

BV Nhi Đồng 1 cũng đang nỗ lực làm tốt những qui định về chuẩn nước thải y tế, môi trường bệnh viện không khói thuốc…và không gây hại cho môi trường. Dù trong điều kiện còn chật hẹp, nhưng bệnh viện vẫn luôn có ý thức cải thiện vệ sinh môi trường, trồng cây xanh trên mọi khoảng trống, tạo vườn chơi cho trẻ và xây dựng những góc thân thiện trên khoa.

Đến phòng mổ thủy cung

Trong khi đó, tại bệnh viện trong ngày của BV Nhi Đồng 2, bé Hoàng T. N. (5 tuổi) thích thú reo lên: "Mẹ ơi, cá cũng theo con vào khám bệnh này." Bé N. phải vào viện phẫu thuật vì tinh hoàn ẩn.

Chị Hà - mẹ bé N. kể: "Con trai tôi không phải mặc áo một màu đơn điệu như ở các bệnh viện khác, mà được mặc áo chim cò sặc sỡ. Mẹ lại ở bên cạnh, từ lúc vào phòng mổ cho đến khi gây mê phẫu thuật.

Giai đoạn hậu phẫu, cùng với các bệnh nhi khác, con tôi được chơi tại “sân chơi” ngay trong khu điều trị này với nhiều trò chơi vận động phù hợp với lứa tuổi. Khi xuất viện, con tôi được cấp một giấy xuất viện giống như bằng khen, để ghi nhận các em đã làm một việc dũng cảm" .

BS Trương Quang Định - Phó giám đốc BV Nhi đồng 2, cho biết: “Tôi luôn nhìn thấy các bé sợ hãi, lo lắng và khóc thét mỗi khi chuẩn bị bước vào phòng mổ. Hàng ngày, tôi cũng được chứng kiến sự bất an của bố mẹ khi đưa con đi phẫu thuật. Vì vậy, ý tưởng về một phòng mổ thân thiện đã nảy ra trong đầu tôi".

Mô hình “phòng mổ thân thiện trong ngày” ra đời, với hy vọng bệnh nhi khi đến phẫu thuật, đến phòng mổ như dạo trong công viên. Nó không những sẽ góp phần giảm tải cho các phòng mổ thường mà còn giúp các bé thoát khỏi sự sợ hãi và lo lắng mỗi khi chuẩn bị vào phòng mổ.

Thiên Hương

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang