Ở các nước có nền BĐ phát triển như Anh, Ý, những hiện tượng bạo lực, tiêu cực trên sân cỏ vẫn tồn tại như một thách thức. Ở nước ta, hiện tượng này năm nào cũng xảy ra, gây bức xúc cho những người yêu thể thao chân chính.
Ở mùa giải năm nay, những sự cố do lòng đam mê bóng đá đến mức thái quá của một số CĐV làm VFF phải đau đầu xử lý. Đến mức mà cả trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn, phó trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi đến Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường đều rất “sợ” nghe điện thoại. Ngay cả người nhiệt tình với báo chí như Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng viện lý do bận để không phải trả lời câu hỏi của phóng viên. Đây cũng là Liên đoàn chịu nhiều áp lực nhất trong số các môn thể thao. Nếu như ở môn golf, trưởng BTC giải vừa có thể tổ chức giải vừa thong dong chơi golf với các VIP thì ở môn bóng đá lại ngược lại. Trưởng BTC giải lúc nào cũng như ngồi trên ghế nóng mà giới phóng viên thường nói đùa là “hỏa diệm sơn”.
VFF đã có hẳn một Qui chế xử lý kỷ luật nhưng năm nào cũng vậy, sau mỗi mùa giải qui chế này lại được bổ sung thêm những tình huống xử lý chưa từng có ở các mùa trước. Chẳng hạn như khi Nhà nước ra qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm, BTC giải đã phải "thòng" ngay một điều khoản là cấm các CĐV mang mũ bảo hiểm vào sân để đề phòng trường hợp khán giả tiện tay ném luôn cả mũ xuống sân, gây nguy hiểm cho người khác. Đã có những trọng tài bị ném vỡ đầu, đã có những khán giả bị thương khi đi xem bóng đá, nhưng dường như tất cả chẳng hề hấn gì với những người cứ vào sân như thể để trút giận. Cho dù BTC giải qui định cấm đem theo những vật dụng có thể gây thương tích vào sân, kể cả nước uống, nếu muốn mang vào sân thì cũng phải đổ ra túi nhưng với một số khán giả, khi tức giận họ sẵn sàng ném cả túi nước xuống sân, thậm chí là cả điện thoại đang dùng. Điều này đã gây khá nhiều khó khăn cho BTC các sân vì kiểm soát được những hiện tượng như thế là rất khó. Ngay như chuyện cấm mang pháo sáng vào sân, biết là khó lòng qua mặt được lực lượng bảo vệ, các CĐV quá khích liền nghĩ ra cách cho CĐV nữ giấu kỹ pháo trong người (vì thường các sân chỉ có lực lượng bảo vệ là nam giới). Trước tình hình đó, năm nay BTC các sân đành đối phó lại bằng cách cử một số cảnh sát nữ để kiểm tra CĐV nữ khi vào sân nhưng nhiều khi vẫn không kiểm soát hết được.
Có thể thấy rằng, việc đối phó với tình trạng bạo lực và tiêu cực sân cỏ không hề dễ dàng nếu như các CĐV quá khích không thay đổi nhận thức và thói quen vào sân xem bóng đá như để... trút giận. Hy vọng với sự chung tay góp sức của lực lượng cảnh sát và sự cố gắng từ mỗi người hâm mộ, sân chơi bóng đá sẽ ngày càng sạch và fair-play như nó vốn có.
Vân Sa
Ở các nước có nền BĐ phát triển như Anh, Ý, những hiện tượng bạo lực, tiêu cực trên sân cỏ vẫn tồn tại như một thách thức. Ở nước ta, hiện tượng này năm nào cũng xảy ra, gây bức xúc cho những người yêu thể thao chân chính.
Ở mùa giải năm nay, những sự cố do lòng đam mê bóng đá đến mức thái quá của một số CĐV làm VFF phải đau đầu xử lý. Đến mức mà cả trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn, phó trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi đến Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường đều rất “sợ” nghe điện thoại. Ngay cả người nhiệt tình với báo chí như Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng viện lý do bận để không phải trả lời câu hỏi của phóng viên. Đây cũng là Liên đoàn chịu nhiều áp lực nhất trong số các môn thể thao. Nếu như ở môn golf, trưởng BTC giải vừa có thể tổ chức giải vừa thong dong chơi golf với các VIP thì ở môn bóng đá lại ngược lại. Trưởng BTC giải lúc nào cũng như ngồi trên ghế nóng mà giới phóng viên thường nói đùa là “hỏa diệm sơn”.
VFF đã có hẳn một Qui chế xử lý kỷ luật nhưng năm nào cũng vậy, sau mỗi mùa giải qui chế này lại được bổ sung thêm những tình huống xử lý chưa từng có ở các mùa trước. Chẳng hạn như khi Nhà nước ra qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm, BTC giải đã phải "thòng" ngay một điều khoản là cấm các CĐV mang mũ bảo hiểm vào sân để đề phòng trường hợp khán giả tiện tay ném luôn cả mũ xuống sân, gây nguy hiểm cho người khác. Đã có những trọng tài bị ném vỡ đầu, đã có những khán giả bị thương khi đi xem bóng đá, nhưng dường như tất cả chẳng hề hấn gì với những người cứ vào sân như thể để trút giận. Cho dù BTC giải qui định cấm đem theo những vật dụng có thể gây thương tích vào sân, kể cả nước uống, nếu muốn mang vào sân thì cũng phải đổ ra túi nhưng với một số khán giả, khi tức giận họ sẵn sàng ném cả túi nước xuống sân, thậm chí là cả điện thoại đang dùng. Điều này đã gây khá nhiều khó khăn cho BTC các sân vì kiểm soát được những hiện tượng như thế là rất khó. Ngay như chuyện cấm mang pháo sáng vào sân, biết là khó lòng qua mặt được lực lượng bảo vệ, các CĐV quá khích liền nghĩ ra cách cho CĐV nữ giấu kỹ pháo trong người (vì thường các sân chỉ có lực lượng bảo vệ là nam giới). Trước tình hình đó, năm nay BTC các sân đành đối phó lại bằng cách cử một số cảnh sát nữ để kiểm tra CĐV nữ khi vào sân nhưng nhiều khi vẫn không kiểm soát hết được.
Có thể thấy rằng, việc đối phó với tình trạng bạo lực và tiêu cực sân cỏ không hề dễ dàng nếu như các CĐV quá khích không thay đổi nhận thức và thói quen vào sân xem bóng đá như để... trút giận. Hy vọng với sự chung tay góp sức của lực lượng cảnh sát và sự cố gắng từ mỗi người hâm mộ, sân chơi bóng đá sẽ ngày càng sạch và fair-play như nó vốn có.