Bênh mẹ, cháu đâm chết bác ruột

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 27 tháng trước 69 lượt xem

PN - Mấy ngày qua, người dân tại hẻm 125 đường số 13, P.4, Q.8 (TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc Dương Tịnh Lan (SN 1988, ngụ đường số 13, P.4, Q.8) dùng dao đâm chết bác và làm bị thương chú ruột của mình khi xảy ra mâu thuẫn gia đình.

Theo thông tin từ CA Q.8, vụ việc xảy ra lúc 19g ngày 2/4 tại nhà số 125/63/25. Khi chị Lý Sanh Mùi (SN 1969) đang tắm thì Dương Quyền Hiếu (SN 1961, anh chồng chị Mùi) từ trên gác xép đi xuống để rửa khuôn in nhựa, thấy chị Mùi tắm lâu, Hiếu đã mắng chửi chị. Thấy vậy, Lan (con gái chị Mùi) cãi lại Hiếu, nên bị Hiếu tát vào mặt. Không kìm chế được, Lan đã vớ con dao gần đó đâm một nhát vào ngực làm ông Hiếu chết trên đường đi cấp cứu. Lúc này, Dương Quyền Phú (SN 1969, em trai Hiếu) từ trên gác chạy xuống định đánh Lan thì bị Lan dùng dao đâm vào bụng gây thương tích, hiện đang cấp cứu.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh (tổ trưởng tổ 95, KP.7, P.4), căn nhà xảy ra án mạng chỉ rộng chừng 40m2, là nơi ở và nơi làm việc của một đại gia đình, gồm ba thế hệ với 14 nhân khẩu, do ông Dương Bình Gia (cha ruột của hai nạn nhân) làm chủ hộ. Dù có đến ba thế hệ và 14 người sống trong căn nhà nhỏ này, nhưng theo ông Khánh, từ trước đến nay, chưa có mâu thuẫn nào quá nghiêm trọng ảnh hưởng đến hàng xóm.

Thượng tá Hồ Tự Sang - Trưởng CA Q.8 cho biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên CA quận đã bàn giao vụ án và hung thủ cho CA TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Chí Kiên

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang