Bên lề Vietnam ICT Awards 2009

Xem tin gốc 

ICTNews - 28 tháng trước 28 lượt xem

Ben le Vietnam ICT Awards 2009

ICTnews - Đây là những câu chuyện thú vị bên lề Vietnam ICT Awards 2009 mà nhóm phóng viên chúng tôi đã ghi lại được.

Lễ trao Giải thưởng CNTT - TT Việt Nam 2009 đã được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà nội vào ngày 20/3/2010.

Sau khi đăng ký nhận thông cáo báo chí, cánh phóng viên đến từ một số Đài truyền hình, báo điện tử, báo in tỏ ra… thất vọng vì không thấy bóng dáng danh sách các đơn vị sẽ được nhận Giải thưởng CNTT-TT 2009 đâu cả, do Ban Tổ chức Giải thưởng muốn giữ bí mật đến phút cuối cùng nhằm tăng không khí hấp dẫn cho buổi lễ. Chính vì thế, nhiều “người trong nhà” của cơ quan thường trực Giải thưởng là phóng viên Báo BĐVN đã “bị” nhiều phóng viên do quá sốt ruột “quây” để hỏi dò thông tin.

Trong khi chỉ còn ít phút sẽ diễn ra Lễ trao Giải thưởng CNTT-TT 2009, các quan khách đang chuẩn bị bước vào thì Ban Tổ chức bỗng giật mình tá hỏa khi phát hiện ở ngay khu vực chỗ ngồi sát cửa ra vào ở cánh gà bên trái có… bốn anh chàng ăn mặc lôi thôi lếch thếch đang ngủ ngon lành. Khi được người của Ban Tổ chức vào lay gọi dậy, 4 anh chàng mới ngáp ngắn ngáp dài, uể oải rời phòng. Thì ra, họ là những nhân viên của đơn vị thi công sân khấu cho buổi lễ trao giải, do công việc trang trí phải làm suốt đêm đến tận gần sáng mới xong, thành thử sau khi kết thúc… buồn ngủ quá nên “ngả bàn đèn” ngay tại trận.

Sau khi buổi lễ trao giải đã kết thúc tốt đẹp, lực lượng phóng viên các báo đài hối hả chụp hình, quay phim, phỏng vấn ở ngay sảnh trong Nhà hát Lớn. Thế nhưng, trong khi tất cả đang say sưa tác nghiệp thì… ôi thôi, hàng loạt các bóng đèn ở sảnh Nhà hát Lớn bỗng dưng tắt phụt, không gian xung quanh trở nên tối om om. Mọi người ngơ ngác không hiểu vì sao. Và phải mất đến… mấy giây sau thì mới chợt nhận ra: Đã hết giờ thuê Nhà hát. Cánh truyền hình mà tác nghiệp thiếu ánh sáng thì máy quay phim chỉ còn nước “khóc thét”, thế nên họ lại phải lục tục xách máy quay, mời nhân vật phỏng vấn đi ra tận phía ngoài Nhà hát cách đó mấy chục mét để “tiếp tục hành trình”. Còn trong khi đó, khá thú vị là cánh báo in và báo điện tử thì vẫn cứ ung dung tiếp tục phỏng vấn trong bóng tối.

Lễ trao giải Việt Nam ICT Awads 2009 chứng kiến một hình ảnh ấn tượng và đầy nhân văn: một giám đốc ngồi xe lăn và một “nhiếp ảnh gia” tí hon. Đó là anh Nguyễn Công Hùng, giám đốc Trung tâm Nghị lực sống và đồng sự của anh - Nguyễn Việt Thắng, làm chân thợ ảnh cho giám đốc.

Hình ảnh cậu bé Thắng nhỏ nhắn, nhưng gương mặt lúc nào cũng tươi cười, nhí nhảnh và có phần… e lệ khiến cho ai cũng cảm mến. Đặc biệt, cái cách cầm máy, cách lấy góc, cách bấm máy và cả tư thế “tác nghiệp” của anh phó nháy này trông vô cùng điệu nghệ. Còn vị giám đốc ngồi xe lăn thì tỏ ra rất tín nhiệm tay nghề của Thắng, dù đang trả lời báo chí cũng ngoảnh ra cười khi cậu bấm máy. Được biết, đây là “nhiếp ảnh gia” chuyên nghiệp của giám đốc Hùng và Nghị lực sống.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang