Cho dù đã qua thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp thi đấu nhưng David Beckham vẫn là tên tuổi có nhiều ảnh hưởng trong làng bóng đá thế giới. Nhưng Becks sẽ không có cơ hội cùng ĐT Anh thi đấu tại World Cup 2010 do bị rách dây chằng gót chân trái. Giấc mơ lần thứ 4 liên tiếp có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của anh đã tay biến. Còn khán giả trên toàn thế giới sẽ không có dịp được chiêm ngưỡng tài năng của ngôi sao người Anh mùa hè này.
Tuy nhiên, Becks vẫn sẽ góp mặt tại Nam Phi với vai trò “lãnh đạo tinh thần” cho các tuyển thủ Anh, đồng thời là một khách mời đặc biệt của ban tổ chức World Cup 2010. Thông tin mới nhất trên tờ The Independent cho biết Giám đốc điều hành Ủy ban tổ chức World Cup của Nam Phi (LOC), Danny Jordaan sẽ mời Beckham tham dự Lễ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Johannesburg vào ngày 11/6 tới.
Jordaan cho biết: “Beckham là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới và ở Nam Phi cũng không phải là ngoại lệ. Trong ngày khai mạc World Cup, người hâm mộ muốn anh ấy có mặt trên sân vận động trong màu áo của ĐT Anh. Tôi được biết HLV Capello cũng muốn Becks đến Nam Phi để cổ vũ tinh thần cho các đồng đội. Chúng tôi sẽ cùng nói chuyện với họ và tôi tin rằng anh ấy sẽ đồng ý”.
80 ngày trước khi World Cup diễn ra, nước chủ nhà Nam Phi đang phải đối mặt với nhiều vấn đề bất ổn về tình hình an ninh, giá cả tăng vọt của các ngành dịch vụ... Tuy nhiên, ông Danny Jordaan vẫn tự tin khẳng định World Cup lần thứ 19 sẽ là kì World Cup được tổ chức tốt nhất, sôi động và an toàn nhất từ trước đến nay.