Vào ngày 10/03 tới, Milan sẽ đến làm khách tại "Nhà hát của những giấc mơ" để thi đấu trận lượt về vòng 16 Champion League với MU. Trận đấu hấp dẫn không chỉ bởi đây là sự đối đầu của hai đội bóng lớn mà bởi tính "duyên phận" của nó. Beckham, cựu cầu thủ MU hiện đang thi đấu trong màu áo AC Milan theo một hợp đồng cho mượn giữa LA Galaxy và CLB này.
Được hỏi về cảm xúc trước trận hành quân về “chốn cũ”, Beckham nói anh sẽ không có bất cứ màn ăn mừng nào tại “Nhà hát của những giấc mơ" nếu như anh ghi bàn vào lưới MU hay khi Rossoneri giành chiến thắng: “Đôi khi cảm xúc sẽ dâng trào khi bạn ghi bàn thắng vào lưới đổi thủ, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi có thể ăn mừng tại Old Trafford bởi tôi tôn trọng CĐV và CLB”.
Beckham tỏ ra rất khó khăn khi phải đối đầu với CLB anh từng gắn bó và đã gặt hái rất nhiều thành công: cùng “Tôi luôn muốn thi đấu tại CLB này và tôi yêu từng giây phút mà tôi từng gắn bó tại đây. Thời gian đầu khi rời khỏi MU quả là một thời gian hết sức khó khăn với tôi. Nơi đây tôi có rất nhiều thứ để nhớ”.
Cuối cùng, Beckham gửi lời nhắn nhủ từ đáy lòng đến những CĐV MU anh đã bỏ lại sau lưng khi rời khỏi CLB: “Những mối quan hệ mà tôi có với những CĐV hết sức quan trọng với tôi. Tôi đã trải qua những lúc khó khăn nhưng họ không bao giờ ngừng ủng hộ và cổ vũ tinh thần cho tôi. Tôi đã không thể có mọi thứ nếu không có sự ủng hộ của họ. Đối với tôi, CĐV của MU là những CĐV tuyệt vời nhất trên thế giới”.
Tác giả : MT