Bé trai bị đâm xuyên sọ não nhoẻn miệng cười khi xuất viện

Sau 20 ngày điều trị, sáng nay (28.8) bé trai sơ sinh Dương Minh Phát - người bị nhát dao oan nghiệt của một người phụ nữ lạ mặt đâm từ hốc mắt trái xuyên qua não sâu đến tận 11 cm đã được Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho xuất viện.

Giây phút xúc động của người mẹ khi con trai được xuất viện

Có thể bạn quan tâm

Sau khi tiến hành thay tã, quần áo cho cháu bé cũng như làm các thủ tục cần thiết để xuất viện, đích thân bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM đã trực tiếp gặp cha, mẹ bé Phát để căn dặn kỹ lưỡng cách chăm sóc bé tại nhà và lịch khám định kỳ.

Bác sĩ Tâm cũng cặn dặn người nhà, nếu thấy bé có những vấn đề bất thường thì đưa ngay đến bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra, không đợi đến đúng lịch khám định kỳ.

Sau 20 ngày mòn mỏi cầu mong cho con tai qua nạn khỏi, khi nhận được tin con trai khỏe mạnh, sắp được xuất viện, chị Võ Thị Hồng Duyên (mẹ bé Phát) đã mừng không ngủ được. Do đó, sau khi nhận được con trai từ tay bác sĩ Tâm, người mẹ này đã lặng lẽ lau nước mắt rồi ôm ghì chặt lấy con mà hôn trong niềm hạnh phúc bất ngờ.

“Vợ chồng tui lấy nhau, chỉ mới có được duy nhất đứa con trai này, cháu mà có bề gì chắc vợ chồng tui chết mất. Từ khi biết tin cháu đã khỏe mạnh sẽ được xuất viện vào hôm nay (28.8), tui gần như không đêm nào ngủ được. Tui mừng lắm, không ngờ con mình đã được cứu sống một cách thần kỳ đến như vậy. Tui thật sự không biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời cám ơn rất nhiều, rất nhiều đến đội ngũ y bác sĩ đây đã làm hết sức mình để đưa con tui “từ cõi chế trở về”, chị Hồng Duyên rơm rớm nước mắt nói.

Clip ghi lại trong buổi sáng xuất viện hôm nay ( 28.8) của bé trai Dương Minh Phát:

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm cho biết, mặc dù cháu bé đã khỏe mạnh bình thường, nhưng với một vết dao đâm sâu trong não như vậy, gia đình cần phải theo dõi chặt chẽ, đặc biệt là xung động ở thần kinh. Trong thời gian khám địnhh kỳ, các bác sĩ sẽ tiếp tục điện não đồ trở lại để kiểm tra về thần kinh của bé.

Dưới đây là những ảnh cảm động được phóng viên báo Một Thế Giới ghi lại trong buổi sáng xuất viện hôm nay ( 28.8) của bé trai Dương Minh Phát:

Mặc dù đến 9 giờ bé Phát mới xuất viện, nhưng ngay từ sang sớm hôm nay ( 28.8), các điều dưỡng của khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thay tã, quần áo chuẩn bị cho bé xuất viện

Bác sĩ Pham Thị Thanh Tâm - Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 kiểm tra sức khỏe cho bé Phát lần cuối cùng trước khi xuất viện.

Sau đó, bác sĩ Tâm quay ra căn dặn cha, mẹ bé Phát về cách chăm sóc bé tại nhà. Bác sĩ Tâm căn dặn người nhà khi thấy bé Phát có dấu hiệu bất thường là đưa ngay đến bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra, không phải đợi đến đúng lịch khám định kỳ.

Bác sĩ Tâm trực tiếp ẵm bé Phát ra cho người nhà để xuất viện về với gia đình

Bé Phát đã nhoẻn miệng cười với bác sĩ Tâm. Một hình ảnh rất hồn nhiên và cảm động.

Chị Võ Thị Hồng Duyên ( mẹ bé Phát) bế con trai của mình trong niềm hạnh phúc vô bờ

Không kìm nén sự xúc động chị Duyên đã ôm ghì lấy con hôn thắm thiết. Trong khi đó, anh Dương Minh Tiền (cha bé Phát) nở một nụ cười mãn nguyện

Bác sĩ Pham Thị Thanh Tâm - Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM quyến luyến chia tay bé Phát và gia đình

Bé Phát cùng mẹ lên xe về với gia đình

Gia đình bé Phát vẫy tay tạm biệt các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.
Gia đình bé Phát sẽ nhớ mãi phút giây này.

Hồ Quang - Trương Tú

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/tieu-diem/be-trai-bi-dam-xuyen-so-nao-nhoen-mieng-cuoi-khi-xuat-vien-225291.html