Liang Chuchu, 9 tuổi cùng người cha nuôi, Liang Wei đang phải sống những ngày khốn đốn khi hai người chuyển tới Bắc Kinh (Trung Quốc) mong kiếm đủ tiền để chi trả cho những cuộc phẫu thuật.
Hiện tại, hai cha con dù nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ 'Bà mẹ nhân đạo', một tổ chức phi chính phủ ở Bắc Kinh nhưng họ vẫn phải ở trong một nhà trọ gần bệnh viện Beijing Jishuita, nơi cậu bé sẽ tiếp tục phẫu thuật.
Ông bố Liang Wei đã vay 20.000 NDT (4.082 USD) từ họ hàng để sống tạm bợ qua ngày ở thành phố và chi trả cho các phụ phí phát sinh. "Cuộc sống ở Bắc Kinh rất đắt đỏ nên tôi phải tằn tiện từng đồng", Wei nói trong cuộc phỏng vấn với Metro. "Hầu như bữa nào, chúng tôi cũng chỉ dám ăn mỳ. Nó chỉ mất từ 2 đến 3 NDT thôi".
Câu chuyện về cậu bé Chuchu từng gây xôn xao dư luận. Cậu bị bà mẹ nuôi mắc bệnh tâm thần phân liệt chặt đứt bàn tay trái bằng một con dao làm bếp. Sau đó, bà lại dùng con dao và cái kéo để cắt nốt bàn tay kia của con trai mặc cho cậu bé gào thét trong tuyệt vọng. Sự việc xảy ra hôm 1-4 năm ngoái.
Cậu bé hiện đang điều trị tại bệnh viện ở Bắc Kinh
Liang Wei và vợ, Guo kết hôn năm 2000. Họ nhận Chuchu làm con nuôi năm 2001 khi phát hiện mình không có khả năng sinh con. Liang Wei là một công nhân thường xuyên làm việc xa nhà nên phần lớn thời gian, Guo ở với con trai nuôi.
Sau khi sự việc xảy ra, Chuchu đã được các bác sỹ ở tỉnh Hà Nam nối liền bàn tay trái lại song họ cũng không chắc chắn mức độ thành công của ca phẫu thuật này sẽ kéo dài bao lâu. Hai cha con quyết định đến Bắc Kinh từ hồi tháng 10 năm ngoái song được khuyên nên về quê khi cậu bé đã ổn định hơn.
Bác sỹ Zhu, người đã từng tận tình chữa chạy cho Chuchu ở bệnh viện Tứ Xuyên cho biết, các dây thần kinh ở tay của cậu bé 9 tuổi đã hoạt động sau cuộc phẫu thuật 7 tháng trước. Những cuộc phẫu thuật thêm vào sau này chỉ giúp cho bàn tay phục hồi lại các chức năng. Nữ bác sỹ cũng tiết lộ thêm, bàn tay trái của Chuchu có thể cử động lại được còn bàn tay kia thì không. Hai cha con sẽ phải chuẩn bị số tiền phẫu thuật lên tới 8.000 đến 10.000 NDT. Liang Wei đã vay mượn tổng cộng khoảng 90.000 NDT để lo cho con trai.
Năm ngoái, khi chuyện của Chuchu xuất hiện trên mặt báo Trung Quốc, các nhà hảo tâm đã quyên 50.000 NDT cho cậu bé. Toàn bộ số tiền trên dùng để chi trả cho viện phí.
Vân Phong