Khoảnh khắc kinh hoàng này bất ngờ được ghi lại tại một khu nhà cao tầng ở New York. Bị bao vây bởi vụ hỏa hoạn, cô gái trẻ đã định thả đứa bé gái 7 tháng tuổi qua cửa sổ từ tầng 15.
Bé gái 'chơi vơi' trên cửa sổ tầng 15
Những người chứng kiến thuật lại cô gái trẻ Vanessa Scott (được cho là họ hàng của bé gái) cảm thấy quẫn trí tột độ. Một tay cầm chặt chân bé gái, Vanessa cố gắng đưa đứa trẻ ra xa khỏi khỏi đen và hét lớn: "Cố gắng chụp lấy cháu bé. Tôi không muốn nó chết!"
Rất may mắn, những người lính cứu hỏa đã thuyết phục được Vanessa không thả đứa bé và giữ bình tĩnh cho đến khi họ cứu thoát được cả 2 dì cháu.
Bản thân bà dì Vanessa thừa nhận đã 'vội qua mất khôn': "Khói khắp mọi nơi khiến tôi lo sợ con bé chết ngạt. Tôi không biết chạy đến đâu ngoài... chiếc cửa sổ mở toang".
Được biết, 8 người đã phải nhập viện nhẹ sau vụ hỏa hoạn. Khi sự việc diễn ra gần 100 người đã theo dõi phía dưới mặt đất vừa khóc vừa cầu nguyện cho đứa bé gái.
Đan Nguyên