Ngày 6/11, vợ chồng anh Trọng đưa bé gái mới sinh chưa kịp đặt tên đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM. Bé được xác định bị tắc ruột và bệnh tim bẩm sinh. Bệnh nhi yếu dần vì chứng xơ phổi do phải liên tục thở máy. Tình hình sức khỏe của em vẫn không cải thiện mà còn yếu dần.
Ba tháng sau khi nhập viện điều trị, vào giờ thăm bệnh, các bác sĩ thấy vợ chồng anh Trọng thi thoảng mới xuất hiện. Rồi một tuần liên tục sau đó, quả tim nhỏ thoi thóp đập và cơ thể liên tục run lên vì những cơn sốt chỉ còn biết trông chờ vào sự chăm sóc của các bác sĩ, điều dưỡng khoa Hồi sức cấp cứu và chống độc, bởi không ai thấy bố mẹ của bé đâu.
Đau lòng cảnh "con bé vừa mới sinh đã mắc bạo bệnh, lại phải nằm chơ vơ không người thân", các bác sĩ đã tận tâm chăm sóc, yêu thương đồng thời chia sẻ hoàn cảnh của bé với báo chí. Ngày 25/7, khi thông tin về đứa con nằm một mình trên giường bệnh mòn mỏi sống và đôi mắt sáng như chờ đợi người thân được đăng trên VnExpress.net và một số trang báo mạng khác đến với gia đình anh Trọng, người cha đã trở lại thăm con.
Xuất hiện tại bệnh viện Nhi Đồng 2 chiều 30/7, người đàn ông sinh năm 1981 khẳng định: "Tôi chính là cha của bé gái bị bỏ rơi mà báo chí đưa tin", và trình thẻ chứng minh nhân dân cho các bác sĩ. Vừa nhìn thấy anh, không ít người đã kịp nhận ra anh chính là người từng mỗi chiều vào chăm sóc bé cách đây sáu tháng.
Cho biết bé từng được đặt tên là Nguyễn Vũ Tường Vy, anh Trọng nói, từ ngày bỏ con đến nay, vợ chồng anh luôn day dứt, nhưng cứ nghĩ con yếu quá nên đã chết.
Ông bố này nói về lý do bỏ đứa con: "Lúc đó tiền bạc trong túi đã cạn kiệt. Đã thế, mẹ cháu lại mắc chứng viêm xoang, đau nhức đến không thể đi làm được. Một mình tôi cố chèo chống đến tháng thứ ba thì hết sức".
Chưa thể đưa con về nhà vì bé còn quá yếu, tuy nhiên người đàn ông 29 tuổi cho biết sẽ thường xuyên vào thăm nom con. "Giờ đây, dù nghèo khổ tôi cũng không bỏ con lần nữa. Nếu nó khỏi bệnh, vợ chồng tôi sẽ đón con về, bằng không thì cũng sẽ đến với bé vào những ngày tháng cuối cùng".
Theo các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu và chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 2, hiện bé vẫn còn rất yếu và phải thở máy. Tiền viện phí và phí điều trị cho bé kể từ lúc nhập viện đến nay đã ngoài trăm triệu đồng. Số tiền này do quỹ hỗ trợ bệnh nhi nghèo của bệnh viện cung cấp.
Do bé đã được đưa vào danh sách trẻ mồ côi, để nhận con, anh Trọng phải thực hiện một số thủ tục mà đầu tiên là phải chứng minh được anh và bé Vy có cùng huyết thống.
Thiên Chương