Bé Cún cúng cụ

Xem tin gốc 

aFamily - 23 tháng trước 50 lượt xem

Cháu gái cô tên Hồ Phương Uyên, ở nhà vẫn gọi là Cún. Lúc cháu được 2 tuổi, cháu theo cô lên phòng thờ thắp hương ngày rằm. Cô đặt đĩa hồng xiêm lên bàn thờ, dạy cháu khấn cụ.

- Cô: Ạ cụ.

-Cún: Ạ cụ.

- Cô: Cụ phù hộ độ trì cho cháu.

- Cún: Cụ phù hộ độ trì cho cháu.

- Cô: Hay ăn chóng lớn.

- Cún: Hay ăn chóng lớn.

- Cô: Chăm ngoan học giỏi.

- Cún: Chăm ngoan, học giỏi.

Cô rất vui khi thấy cháu nhắc lại tuy chưa sõi lắm. Khi cô quay lại và tiếp tục thắp hương, chợt nghe giọng Cún:

- Ạ cụ, cụ cho cháu ăn hồng xiêm ạ!

Theo VnExpress

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang