Chiều tối 22/6, đi làm về không thấy con đâu, gia đình anh Thọ (bố Lan) vội đổ đi tìm, mò cả dưới ao tới 1h sáng nhưng không thấy. Sáng 23/6, gia đình tiếp tục tìm kiếm và báo công an.
Tuy nhiên, đến 10h sáng cùng ngày, khi đang múc nước để đun, một phụ nữ phụ hồ ở nhà hàng xóm phát hiện ra xác bé Lan trong bể. Do sân mới được tôn cao nên miệng bể nước này chỉ nằm cách mặt đất chừng 20 cm, không có nắp đậy.
Công an huyện Thường Tín đã tới khám nghiệm hiện trường. Theo thông tin ban đầu, sau khi đi học mẫu giáo Lan tha thẩn sang nhà hàng xóm chơi. Bể nước nhà ông Tuất không có nắp nên cháu bé đã rơi xuống và chết đuối..
Phương Mai