Bayern và khoảng lặng trước cơn bão

Xem tin gốc 

Zing - 36 tháng trước 24 lượt xem

Bayern va khoang lang truoc con bao

(Zing) - Bayern Munich gần đây đã tìm lại guồng quay với 2 trận đấu khá thành công (thắng Stuttgart Kickers 10-0, và hạ Cologne 2-0). Tuy nhiên, có thể đó chỉ là khoảng lặng tạm thời trước cơn bão…

Có thể nói ở mùa giải này, "Hùm xám" nước Đức đã có một cuộc thay máu toàn bộ, từ băng ghế huấn luyện với sự xuất hiện của Louis van Gaal, cho đến lực lượng cầu thủ. Những Lucio, Podolski, Borowski… đều đã phải khăn gói rời Allianz Arena để nhường chỗ cho các niềm hi vọng mới Olic, Gomez, Tymoschuk… Tính đến thời điểm này, Bayern đã chi tới hơn 50,7 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng, tức là gần tương đương với tất cả phần còn lại của Bundesliga (theo thống kê của trang Transfermarket, thì 18 CLB Bundesliga đã chi tổng cộng hơn 106 triệu euro cho việc chiêu binh mãi mã). Mức chi tiêu khổng lồ ấy thừa đủ nói lên tham vọng của BLĐ Bayern Munich lớn như thế nào. Với những gì đã được đầu tư, cùng một bản CV vô cùng hoành tráng rõ ràng, Louis van Gaal không được phép thất bại. Chức vô địch Bundesliga thì dĩ nhiên rồi, đó là nhiệm vụ bắt buộc! Nhưng như thế thôi có lẽ vẫn không đủ, đặc biệt là sau khi Bayern vừa trải qua một mùa bóng bẽ bàng bậc nhất lịch sử. Cái mà BLĐ Hùm Xám muốn là một chiếc đĩa bạc thuyết phục, một chức vô địch của sức mạnh tuyệt đối, và thậm chí là còn phải để lại dấu ấn ở Champions League (ở mùa giải trước dù Klinsmann không được chi dù chỉ 1 xu để tăng cường lực nhưng mục tiêu vẫn là vào đến bán kết Champions League). Thứ áp lực thành tích ghê gớm đó chắc chắn sẽ là trở ngại lớn với van Gaal hay bất kì HLV nào khác ngồi lên băng ghế chỉ đạo của Bayern. Chiến lược gia người Hà Lan sẽ không có thời gian để thử nghiệm, để sửa sai, bởi chỉ cần một vài trận đấu không đi đúng quỹ đạo, sân Allianz hoàn toàn có thể là nơi chôn vùi danh tiếng của ông. Thế nhưng, vấn đề là chẳng ai có thể đảm bảo HLV van Gaal sẽ lập tức tìm ra được những mảnh ghép ưng ý nhất, khi mà Bayern đang có quá nhiều biến động về nhân sự như hiện nay. Thực ra, ngay cả ở mùa giải trước, Hùm Xám chơi bết bát thì vấn đề của họ cũng nằm ở tâm lí chiến hơn là lực lượng. Tại bất kì thời điểm nào, thực lực của Bayern vẫn mạnh nhất Bundesliga nếu họ không tự bắn vào chân mình, thì sẽ chẳng có cửa cho bất kì đối thủ nào khác. Và dĩ nhiên ở mùa này cũng vậy. Thực tế, dưới vòm trời Allianz đang tồn tại không ít rắc rối. Đầu tiên là chiếc băng đội trưởng. Kể từ sau khi Oliver Kahn giải nghệ, Bayern vẫn chưa thể tìm ra một thủ lĩnh xứng đáng cả về mặt cái uy lẫn chuyên môn. Ở một CLB phức tạp như Bayern (được mệnh danh là FC Hollywood) thì việc cần phải có một ông chủ phòng thay đồ là rất cần thiết. Song cho đến lúc này, HLV van Gaal vẫn chưa thể tìm ra gương mặt nào để “gửi vàng”. Tiếp đó là chuyện đi-ở của Ribery. Không thể phủ nhận, gã mặt sẹo chính là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong lối chơi của "Hùm xám" trong 2 mùa gần đây. Dù vậy, việc giữ chân Ribery bằng mọi giá, trong khi tiền vệ người Pháp này không còn nhiều ham muốn cống hiến thì chưa hẳn là điều hay. Việc mất quá nhiều thời gian, công sức vào thương vụ nhùng nhằng này sẽ khiến van Gaal lãng phí quỹ thời gian vốn đã khá eo hẹp, cũng như khó xác định trọng tâm trong việc xây dựng lối chơi (có Ribery hay không Ribery). Ngay cả trường hợp BLĐ đội bóng chào mời Ribery mức lương khủng để ở lại cũng có thể khiến phát sinh mâu thuẫn nội bộ từ các ngôi sao khác. Vấn đề cuối cùng là khả năng phòng ngự. Ở mùa giải năm ngoái, hàng thủ chính là tuyến yếu nhất của "Hùm xám". Tuy nhiên, cũng chẳng ngoại trừ khả năng nó sẽ còn lung lay hơn nữa ở mùa này. Với việc để Lucio ra đi, Bayern hiện chỉ có đúng 2 trung vệ tên tuổi là van Buyten và Demichelis (trong đó van Buyten đã sa sút khá nhiều). Những Breno hay tài năng trẻ Badstuber vừa được đưa lên đội 1 vẫn chỉ là sự lựa chọn của tương lại. Chưa kể, phía sau họ là thủ thành Rensing cũng chưa bao giờ tạo được sự yên tâm. Lực lượng đó rõ ràng khá mỏng và yếu cho cuộc thập tự chinh của "Hùm xám" (đặc biệt là tại Champions League). Đây sẽ là thử thách thực sự mà HLV van Gaal, trước khi cơn bão chính thức đổ bộ xuống Allianz. Hãy cẩn thận, kẻo bị đánh lừa bởi sự bình yên giả tạo trước cơn bão!

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Danh từ
Tên người
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Tổ chức
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang