Quả thật, đội bóng Đức cần đến một điều kỳ diệu để trở về từ cõi chết khi bị dẫn 3-0, giữa 7 vạn CĐV của đội chủ nhà.
Tinh thần Đức
Ở Old Trafford đêm thứ Tư, người ta thấy hai bộ mặt khác nhau của Bayern: yếu đuối đến tội nghiệp ở hiệp đấu đầu tiên, để rồi “gầm vang” trong thời gian còn lại. Người Munich đã kinh ngạc khi Rooney có màn khởi động rất thoải mái cùng đồng đội để rồi ra sân ngay từ đầu (dù Van Gaal khẳng định sau trận thắng Schalke hôm thứ Bảy rằng sẽ không ngạc nhiên nếu Rooney góp mặt nhưng có lẽ, ông chỉ nói khoác). Bayern đi từ kinh ngạc đến bối rối sau bàn mở tỷ số của Gibson ngay ở phút thứ 3, khi Rooney hút hết sự chú ý về mình để rồi nhả bóng cho tiền vệ người Ireland ghi bàn. Và sau 7 phút, đội bóng Đức đã hoảng hốt thực sự khi Nani nhân đôi cách biệt bằng pha đánh gót không thể cản phá.
Người hùng Robben giúp Bayern cầm vé vào bán kết Champions League, ảnh AP
Trong phần lớn hiệp 1, đội quân của Van Gaal không tìm ra giải pháp tiếp cận khung thành chủ nhà, Robben chưa lấy lại cảm giác bóng sau khi bình phục chấn thương, còn Ribery bị bám chặt bởi một Rafael xuất sắc và hứng khởi đến lạ kỳ. Khi Nani ghi một bàn thắng nữa ở phút 41, có cảm tưởng như Bayern đã vỡ trận. Nhưng rồi, tinh thần chiến đấu ngoan cường của người Đức phát huy tác dụng. Bayern bất ngờ có bàn gỡ do Olic thực hiện ở cuối hiệp 1, trước khi vùng dậy dữ dội trong hiệp 2 và đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của “Quỷ đỏ” bằng pha dứt điểm đầy ngẫu hứng của Robben.
Định mệnh 11 năm
Alex Ferguson không phục. Ông lớn tiếng trách móc trọng tài Nicola Rizzoli bị chi phối bởi đám đông Van Bommel, Schweinsteiger, Ribery, Olic khi rút thẻ vàng thứ 2 với Rafael. “Chúng tôi sẽ không thua nếu chơi 11 chọi 11”, ông nói. Nhưng có một điều Sir Alex có lẽ hiểu hơn ai hết: Không ai trốn chạy khỏi định mệnh. Đêm Old Trafford 4/2010 (và cả Allianz Arena 3/2010), M.U chơi hay hơn và xứng đáng có chiến thắng chung cuộc. Những chữ nếu đã được đặt ra: Nếu Neville không để bóng chạm tay, dẫn đến bàn cân bằng tỷ số 1-1 của Bayern ở lượt đi; nếu cú đánh đầu của Vidic đi xuống thấp hơn, thay vì tìm đúng xà; nếu Rafael không ngờ nghệch để Ribery đánh lừa… hẳn số phận của M.U đã rất khác.
Nhưng có lẽ, kết cục của M.U, và phần thưởng của Bayern hôm nay, là sự trả giá cho món nợ 11 năm trước. Nou Camp 1999, Bayern là đội sớm mở tỷ số và chơi hay hơn, nhưng lại bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, trong đó có 2 cú dứt điểm dội cột dọc, xà ngang, trước khi người Anh lật ngược thế cờ.
11 năm trước, đội hình Bayern với 10 cầu thủ Đức và chỉ có một mình Kuffour là ngoại lai đã bị lội ngược dòng. 11 năm sau, số thành viên có quốc tịch Đức ít hơn một nửa, Bayern cũng trở nên nhợt nhạt với sự xuất hiện của những người Hà Lan, Đông Âu và Pháp, nhưng lại bất ngờ lật đổ một M.U lỳ lợm với những Van Der Sar, Evra, Vidic, Ferrdinand, Fletcher… kinh nghiệm dạn dày. Cái đó thuộc về định mệnh, sai lầm của Carrick, Rafael bên phía M.U là sự lặp lại của lỗi lầm mà Thorsten Fink từng mắc phải. 11 năm trước, cú phá bóng lên của Fink đã tìm đến chân Giggs và khởi nguồn cho bàn gỡ hòa của Sheringham, trước khi Solskjaer “chốt sổ” 102 giây sau đó.
Trong Bản giao hưởng số 5 của Beethoven (còn có tên là Định mệnh), “định mệnh” lọt vào nhà để uy hiếp một người đàn ông nhưng bằng tài trí của mình, người đó đã vùng thoát và xua đuổi nó. Ở Champions League mùa này, Bayern là những người thắng được số mệnh. Có rất nhiều lý do chứng minh định mệnh đứng về phía người Đức, nơi sản sinh ra Beethoven và Bayern. Như phát biểu của người hùng Robben: “Bác sĩ bảo rằng tôi chỉ nên chơi 60 phút nhưng tôi bảo cứ chờ chút đã, và tôi ghi bàn”.
Bàn thắng đưa Bayern lần đầu vào bán kết sau 9 năm ấy được thực hiện vào phút thứ 74. Và tới lúc đó, Robben mới vui vẻ rời sân.
Robben“khổng lồ”
Robben không phải là anh chàng to xác. Vậy nhưng, trang bìa tờ Kicker số ra ngày 8/4 đã không ngần ngại gọi anh là: “Robben riesig” (Robben khổng lồ).
Với màn trình diễn chói sáng trong hiệp 2 trận đấu ở Old Trafford, đặc biệt là cú “nã đại bác” tuyệt đẹp ấn định tỷ số 2-3, Robben xứng đáng được vinh danh là “khổng lồ”. Chơi với 10 người trong 40 phút nhưng M.U vẫn phòng ngự rất kiên cường và phải tới khoảnh khắc lóe sáng xuất thần của “chân thủy tinh”, “Quỷ đỏ” mới bị đánh gục.
Người Anh đã kỳ vọng rất nhiều vào “R10” - tiền đạo Wayne Rooney, nhưng “R10” của Bayern mới là người quyết định cuộc chơi. Sau Fiorentina là M.U, những bàn thắng kỳ diệu của Robben đã đưa Bayern thẳng tới bán kết.
Tiểu Muội