Mất đúng 7 phút để có được bàn thắng đầu tiên (nhờ công Klose). Người ta đã tưởng rằng Bayern chắc chắn sẽ giành 3 điểm. Tuy nhiên, cũng chẳng ai có thể tin đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng lại đánh mất thế trận nhanh và dễ dãi đến như vậy. Ở đây, rõ ràng Frankfurt đã chơi rất tốt, rất có ý đồ nhưng cái gọi là “ý đồ” đó liệu có thể phát huy nếu như không phải chính đội bóng xứ Bavaria đã thi đấu kém hiệu quả, ở tất cả các vị trí, không loại trừ ai. Alaba thiếu kinh nghiệm đã đành, vấn đề là tại sao một cầu thủ từng chơi không tồi, thậm chí hay là đằng khác ở Champions League, lại mắc sai lầm ngớ ngẩn như thế (chuyền bóng cho tiền đạo đối phương ghi bàn)?
Tất cả các cầu thủ của Bayern ra sân trong trận đấu với Frankfurt đều chơi không tốt
Bạn có biết 2 bàn thắng của Frankfurt được ghi vào thời điểm nào không và bản chất của sự việc là gì. Phải chăng là do lối chơi của Bayern, sự thiếu chủ động của họ đã khiến Alaba – một cầu thủ chưa đến tuổi 17 (tháng 6 này mới tròn 17 tuổi) không thể chịu đựng sức ép quá lớn trong một thời gian dài. Chính vì thế, nếu xét ở một khía cạnh khác, 2 sai lầm của Alaba hoàn toàn có thể xem như là hệ quả tất yếu từ sự yếu kém của cả tập thể. Khi mà, các đồng đội của cầu thủ 17 tuổi trong suốt 83 phút hầu như không thể thi đấu một cách chủ động qua đó giảm sức ép cho tuyến phong ngự. Bằng chứng là ngay cả một hậu vệ như Lahm, dạn dày kinh nghiệm là thế, cũng không ít lần bị đối phương qua mặt trong hiệp 2.
Vậy nên, thay vì mổ xẻ 2 sai lầm của Alaba, Bayern nên nhìn nhận lại chính mình, cả về con người, lối chơi cũng như Van Gaal sẽ phải trả lời bằng được câu hỏi: Tại sao lúc này đội bóng của ông luôn gặp rất nhiều khó khăn trước các đối thủ yếu hơn - điều chưa từng xảy ra với Bayern trong quá khứ ở những giai đoạn quyết định thế này. Nói như Stuwe, thất bại 1-2 trước Frankfurt ở những phút thi đấu cuối cùng (87 và 89) gợi lại ký ức đau buồn của trận chung kết Champions League với Manchester United năm 1999 (thua trong vòng 100 giây cuối trận). Nhưng 2 bàn thua đó cũng cho thấy sự thật về Bayern ở thời điểm hiện tại, yếu kém, bạc nhược và thiếu bản lĩnh ngay cả khi đối thủ của họ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.