Bẫy truyền thông

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 5 tháng trước 69 lượt xem

PN - Tin cựu vô địch thể hình thế giới Phạm Văn Mách chuẩn bị ra album có thể khiến cho một số fan hài lòng nhưng đồng thời cũng làm nhiều người trong giới ưu tư.

Vở tấu hài ít duyên mang tên Cặp đôi hoàn hảo (CĐHH) đã khép lại trên sóng VTV3 cũng là lúc các nhân vật nổi tiếng muốn lấn sân làm ca sĩ: từ MC Trấn Thành đến diễn viên Quách Ngọc Ngoan và cả lực sĩ Phạm Văn Mách đều tất bật nhận show. Thậm chí, siêu mẫu Hà Anh đã kịp ra mắt video clip mới. Nhưng, khác với Trấn Thành, Hà Anh từng đôi lần hát ở các show hay một Ngọc Ngoan vẫn rất chừng mực trong việc liệu có nên bỏ nghiệp diễn xuất thì Phạm Văn Mách lại tỏ ra phấn khích với con đường mới. Anh nhận show, chụp ảnh khoe hình thể trong những bộ trang phục rườm rà, diêm dúa, bị đánh giá là không phù hợp chút nào với vẻ ngoài chân chất của anh - một VĐV thể hình từng được công chúng yêu mến.


Phạm Văn Mách trong Cặp đôi hoàn hảo liệu có thành “Mai cồ
Mách”, “Body Mách” trên sân khấu ngày mai? - Ảnh: BTC cung cấp

Nhớ lại lời cảnh báo sớm của đạo diễn Lê Hoàng ngay trong khuôn khổ CĐHH, người ta càng tiếc nhiều hơn cho Mách. Lê Hoàng đã đúng về sự nhạy bén của các bầu show. Trong cơn say của khán giả, họ đã đưa Mách lên sân khấu, mời anh chụp ảnh, đóng phim và giờ thì anh chuẩn bị ra album. Mách hôm nay đã bắt đầu thấp thoáng bóng dáng của một “Mai cồ Mách”, “Body Mách” (lời của Lê Hoàng) hơn là một lực sĩ hạng “bét” ở giải vô địch thể hình thế giới tổ chức hồi đầu tháng 11 tại Malaysia - cùng thời gian anh thi CĐHH.

Đáng chú ý là khi bị phê phán vì thành tích quá tệ ở lĩnh vực chuyên môn, Mách đã lên báo “hờn dỗi” rằng, khi anh thắng thì chẳng mấy người tung hô, đến khi anh ngã thì bao nhiêu người ùa vào ném đá. Kiểu ứng xử rất “nghệ sĩ giải trí” ấy càng khiến người ta thất vọng nhiều hơn về Mách. Tuy nhiên, nếu chỉ trách Mách e rằng sẽ không thỏa đáng. Giả như đừng có những lời khen ngợi quá mức của báo chí dành cho anh trong suốt những ngày diễn ra CĐHH, chắc gì Mách đã như hôm nay. Sòng phẳng mà nói, với tư cách là một “lực sĩ hát”, Mách đáng yêu và đáng được ngợi khen. Nhưng, nếu xét từ góc độ chuyên môn, theo các tiêu chí đánh giá dành cho ca sĩ thì Mách không đạt. Hát như Mách mà xem là ca sĩ thì ca sĩ hẳn là thành đàn thành đống. Không ai nói với Mách điều đó? Tự thân Mách cũng không nhận ra?

Còn nhớ ở Vietnam Idol 2010, gần như cả làng báo đã “phát cuồng” vì Uyên Linh, không ngại dành cho cô những lời khen quá mức, đặt cô vào vị trí quá cao so với năng lực thực sự. Ngay sau đó, cũng chính làng báo kết tội Linh “chảnh”, Linh mắc “bệnh sao”. Đưa Linh lên cũng là truyền thông. Truyền thông không có tội chăng khi đến nay, Linh không thể bước xuống nơi đáng ra là phù hợp với cô, mà buộc phải bơi trong chiếc áo thần tượng bùng nhùng, vướng víu? Hỏi một số nhà báo, câu trả lời được nghe là vì khán giả quá yêu mến con người ấy, giọng hát ấy. Nhưng, nếu chỉ vì khán giả đang phát sốt mà báo chí cũng “sốt” theo thì liệu đã thỏa đáng?

Nhìn Phạm Văn Mách, người ta không khỏi liên tưởng đến Susan Boyle của Britain’s got talent. Những lời khen hào phóng của giới truyền thông cộng với những cuộc soi mói đời tư và nhiều chuyện khác đã đẩy cô đến viện điều trị tâm thần. Mách cũng thành công nhanh - chỉ vài tuần sau cuộc thi, nhưng Mách không phải Susan Boyle! Anh không có giọng hát thiên thần ấy. Để rồi khi cơn sốt CĐHH lắng xuống, khi các bầu show không tiếp tục khai thác sự tò mò của khán giả, Mách có chịu nổi sự đả kích của mặt trái làng giải trí khi nó hoàn toàn khác với hoạt động của ngành thể thao? Mách sẽ tiếp tục dốc túi đầu tư cho trang phục, đầu tóc, album (những con số không hề nhỏ) hay sẽ quay lại với vị trí của một VĐV thể hình, mà hôm nay anh đã có ý từ bỏ nó?

Giữa một thế giới nhiễu loạn thông tin, nơi các giá trị hoàn toàn có thể được đẩy lên hay giật sập chỉ trong vài ngày bằng những thủ thuật truyền thông thì cả công chúng, giới truyền thông và hơn ai hết là bản thân người nổi tiếng cần ý thức được mình đang làm gì để đừng bị xô lệch.

Phạm Thành Nhân


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang