Bày binh bố trận, đón lõng 25 kẻ vận chuyển ma túy số lượng lớn

Trong rất nhiều những cuộc đấu trí với những tên tội phạm, câu chuyện về cuộc chiến sinh tử với 25 đối tượng vận chuyển 110 bánh ma túy ở biên giới Việt – Lào để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng.

Vào tháng 7/2014, giữa tiết trời oi ả của mùa hè, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1 nhận được chỉ đạo phối hợp triệt phá ổ nhóm buôn bán, vận chuyển các chất ma túy lớn từ biên giới Việt – Lào, xâm nhập sâu vào nội địa Việt Nam qua đường cửa khẩu tỉnh Sơn La. Theo đó, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) chính là điểm nóng trong đường dây này.

Theo tiết lộ của Thiếu tá Chu Văn Quang – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 thì đây là cuộc đối đầu đầy cam go. Bởi quá trình vận chuyển 110 bánh ma túy, 25 đối tượng này trang bị 2 súng AK, 2 súng cạc bin, 1 súng ngắn, súng săn Sămblếch cùng 70 viên đạn. Khi gặp bất chắc, chúng sẵn sàng chống trả lực lượng làm nhiệm vụ.

Lường trước được khó khăn sẽ phải đối mặt với những tên tội phạm liều lĩnh, nhưng Ban chuyên án không quản ngại hiểm nguy, gấp rút lên đường và giữ quyết tâm sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Thiếu tá Chu Văn Quang (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1) - người trực tiếp tham gia trận đánh.

Ngày 6/7, Thiếu tá Chu Văn Quang được giao nhiệm vụ dẫn theo một đội tác chiến phối hợp với công an tỉnh Sơn La để khảo sát tình hình. Sau khi nắm chắc địa hình cũng như quy luật vận chuyển hàng, địa điểm buôn bán… Ban chuyên án đã quyết định phá án vào đêm 19/7.

Thông tin Ban chuyên án nắm được, lần vận chuyển ma túy này sẽ có 25 đối tượng tham gia. Đáng nói, quá trình vận chuyển những bao ma túy lớn trên lưng, các đối tượng đều được trang bị vũ khí nóng.

Đêm 19/7, theo chỉ đạo, anh Quang với vai trò là tổ trưởng cùng 5 đồng chí khác sẽ trực tiếp làm nhiệm vụ vây bắt các đối tượng.

Khoảng 21h30, khi các đối tượng buôn bán ma túy trên đường tiến vào, anh Quang cùng đồng đội nhận lệnh triển khai lực lượng.

“Từ các cứ điểm, các xe ngụy trang lần lượt chở chúng tôi đến điểm hành quân. Phải đi bộ hơn 2h đồng hồ trên quãng đường lầy lội, chúng tôi mới vào được trận địa để phục kích.”

Sau khi xác định 25 đối tượng vận chuyển ma túy đang rơi vào trận địa. Ngay lập tức, ban chuyên án chỉ đạo các tổ tác chiến khẩn trương triển khai nhiệm vụ của mình.

Lực lượng tác chiến trong chuyên án lần này được chia làm 7 tổ, mỗi tổ đảm nhiệm một vai trò khác nhau. Trong đó, tổ 2 và 5 sẽ trực tiếp tham gia đánh bắt đối tượng. Lúc trận địa bày xong cũng đã 1h sáng.

Lịch trình Ban chuyên án ướm, khoảng 2h các đối tượng sẽ rơi vào trận địa. Tuy nhiên, không giống kế hoạch đề ra, giờ đã điểm mà vẫn chưa có bất cứ tín hiệu nào từ phía các đối tượng buôn ma túy.

“Chúng tôi lo lắng, sợ trận địa đã bị lộ hoặc thông tin bị rò rỉ ra ngoài nên chúng đã chuyển sang kế hoạch khác. Nghĩ vậy, nhưng chúng tôi vẫn kiên nhẫn phục kích. 15’ sau, trinh sát báo về, lịch trình bị chậm do các đối tượng vận chuyển hàng lớn, mệt nên nghỉ hơi lâu. Lúc này chúng tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.” - Thiếu tá Chu Văn Quang chia sẻ.

Kỳ 2: Cuộc chiến sinh tử với kẻ vận chuyển 110 bánh ma túy ở biên giới

Mộc Miên - Diệu Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bay-binh-bo-tran-don-long-25-ke-van-chuyen-ma-tuy-so-luong-lon-a224455.html