Sự xuất sắc mang tính đột biến của HA.GL với 5 trận toàn thắng trên sân Đắk Lắk đã đem lại cho họ vị trí đầu bảng A (nam), kế đến là nhà đương kim vô địch giải, S.Biên phòng với 4 trận thắng và 1 trận thua. Có thể thấy cuộc "tranh giành quyền lực" ở giai đoạn 1 bên phía bảng A (nam) diễn ra không mấy gay cấn khi mà cựu vương S.Khánh Hòa từng được kỳ vọng rất nhiều trước thềm giải đấu, nhưng khi nhập cuộc đã thể hiện sự sa sút phong độ, nên dù cố gắng lắm cũng chỉ có được 2 trận thắng. Đó cũng là bối cảnh chung đối với bảng B (nam), khi 2 tấm vé nhất nhì thuộc về TANB và Thể Công, điều mà khá nhiều người đã tiên đoán trước giải đấu.
Tuy nhiên, phía giải nữ lại đem đến cho khán giả bất ngờ lớn. Trước giải đấu các nhà chuyên môn tin chắc gương mặt nhà vô địch chỉ nằm trong nhóm BĐ.LA, P.Thái Bình, TTLV Bank, NHCT hay CSPR, mà hoàn toàn không nhắc gì tới những cái tên như Giấy BB, Vietsopetro hay THVL. Thế nhưng sau 8 ngày tranh tài, không ai có thể ngờ rằng ngờ rằng, ngoài BĐ.LA tiếp tục thể hiện bản lĩnh của nhà ĐKVĐ để giành ngôi đầu bảng (A), vị trí còn lại của bảng này đã thuộc về Giấy Bãi Bằng, một đội chỉ thuộc hàng trung bình nhưng đã vượt mặt PV Oil Thái Bình để có mặt ở \giải Đức Long-GL.
Với vị trí đầu bảng B, TTLV Bank đang thể hiện một nội lực rất lớn và chắc sẽ đủ sức thi đấu có hiệu quả từ vòng 1 đến trận chung kết. Tuy nhiên, những gương mặt tiềm năng như dự đoán lại thi đấu rất mờ nhạt, thay vào đó là sự tranh giành quyết liệt và ấn tượng giữa Vietsopetro và THVL. Với chiến thắng 3-0 trước CSPR ở ngày thi đấu cuối cùng, THVL đã vươn lên đứng ngay sau TTLV Bank.
Kết thúc vòng loại, 4 đội nhất nhì mỗi bảng sẽ được nghỉ 3 ngày, trước khi bước tiếp vào giải Đức Long GL diễn ra từ ngày 25-28/3.