Bật mí chuyện học của sao

Xem tin gốc 

Mực tím - 36 tháng trước 62 lượt xem

Cũng giống như tụi mình, thời đi học, các sao cũng từng ám ảnh một môn học nào đó, sợ gặp một thầy cô nào đó. >> Xuất thần cùng Street Performance

Chuyện kể thời đi học sau đây sẽ tiết lộ một góc khác, rất đời thường của sao đấy.

Uyên Thảo - Top 5 Miss Teen World - Thể dục ơi là thể dục

Thảo được cái cần cù nên điểm số lúc nào cũng cao, luôn đạt danh hiệu học sinh khá trong lớp. Có lẽ do chăm học nên những môn xã hội Thảo đạt điểm rất cao, còn môn tự nhiên thì hay bị ẹ, phải chạy qua nhà bạn học ké suốt. Nhắc đến thì hơi buồn cười nhưng bạn biết môn mà Thảo cao điểm nhất là gì không? Giáo dục công dân đó. Nỗi ám ảnh lớn nhất thời đi học của Thảo là môn Thể dục: chạy bền thì toàn cán đích sau cùng, bóng rổ ném mãi chẳng trái nào chịu vào, đá cầu thì chỉ hứng được một quả duy nhất... Híc híc. Thê thảm nhất là lúc học võ, bởi những động tác “gãi ngứa” của Thảo toàn khiến bạn bè cười lăn cười bò, phán: “Mày múa võ gì mà cứ như đuổi ruồi”. Dở thể dục đến nỗi thầy nhìn Thảo chép miệng than: “Chân dài mà sao làm gì cũng dở vậy con”. Híc, đau lòng quá.

Ngô Kiến Huy - Những ngày.. “sống trong sợ hãi”

Hồi đi học, Huy sợ nhất là môn Hóa và Sinh. Đầu năm học mới, bao giờ Huy cũng cầu trời khẩn phật cho mình được gặp thầy cô dễ dễ chút để mình dễ thở hơn. Hình như ông trời hổng thương Huy nên “cử” toàn giáo viên khó nhất đến dạy. Khỏi nói cũng biết, Huy được thầy cô ưu ái đến mức nào: hầu như ngày nào cũng bị kiểm tra vở, gọi lên làm bài. Do hổng “cảm” được mấy công thức dài ngoằng nên Huy cứ ấp a ấp úng, vò đầu bứt tai... Buồn cười nhất là, mỗi lần về trường chơi, Huy vẫn hay bị cô Hóa lôi “chuyện cũ” ra trêu suốt, mắc cỡ gì đâu. Còn với môn Sinh, kỉ niệm nhớ đời nhất có lẽ là hôm lớp thực hành mổ ếch, Huy vừa ấn cây ghim vào người chú ếch là nó phóng lên, nhảy loi choi khắp phòng... Sau khi làm bể một số dụng cụ thí nghiệm đáng kể, ướt hết tập của mọi người... chú ta mới chịu “khuất phục”... Khổ thân Huy, hôm đó phải ở lại phòng thí nghiệm đến trưa để “khắc phục hậu quả”. Ngoài Hóa, Sinh quá ẹ, những môn còn lại Huy quá đỉnh luôn. Hi hi.

Đông Nhi - Học bạ hoàn hảo

Là lớp phó học tập nhiều năm liền nên Nhi học “hơi bị” được, lại là học sinh giỏi nhiều năm liền nữa đó. Hi hi. Lần duy nhất Nhi không thuộc bài đó là cuối năm lớp 12, do biết không thi tốt nghiệp môn Lí nên Nhi thờ ơ với môn này, thế là sau khi kêu một loạt mà hổng bạn nào thuộc bài, thầy chỉ định nguyên cả dàn cán sự lên, trong đó có Nhi. Thấy lớp phó học tập cũng đứng như trời trồng, thầy giận vô cùng. Sau đó, ban cán sự lớp phải viết thư xin lỗi thầy, cũng may là cuối năm nên thầy cũng thương tình xí xóa cho. Sau sự cố nhớ đời đó, Nhi hổng dám ỷ y nữa, kết quả là kì thi ĐH năm đó Nhi đậu những 3 trường (ĐH Sư phạm, ĐH Công nghiệp, Nhạc viện TP.HCM) đó. Oách không?

Baggio - Kì tích đến vào giờ G

Hổng hiểu sao con trai thích học môn Toán còn Baggio lại cực kì ghét nó, cứ đến môn này là... buồn ngủ. Baggio đi diễn suốt, không có nhiều thời gian để làm bài tập nên điểm kiểm tra thấp lắm. Nhìn thấy bảng điểm của Baggio, thầy chủ nhiệm “cảnh báo”: “Em đã đến mức báo động đỏ rồi đấy!”. Lúc đấy, Baggio hứa với thầy kiểm tra cuối kì sẽ được 7 điểm, ai ngờ, điểm nhảy vọt lên 8 luôn, thế là điểm tổng kết vọt lên đáng kể. Ngoại trừ môn Toán, những môn còn lại Baggio hổng ngán đâu. Được đi nhiều nơi, có kiến thức thực tế nên những môn như Địa lí, Lịch sử... khó xơi thường “dư sức qua phà”. Bình thường, trước ngày thi khoảng 1 tháng, Baggio không nhận show để tập trung ôn bài, đầu tư nhiều hơn cho những môn yếu, kết quả là, điểm thi cuối kì các môn của Baggio bao giờ cũng trên 7 cả. Bạn bè thấy điểm số “cao chót vót” của Baggio cứ toàn trêu: “Kì tích đến vào giờ G”.

Noo Phước Thịnh: Ngày thứ 5 đen tối

Thịnh học không giỏi, học lực chỉ ở mức tàm tạm thôi hà. Do có trí tưởng tượng tốt, lại sáng tạo nên Thịnh hơi bị khá môn Văn, Anh văn, trong đó, Anh văn vẫn là đỉnh nhất, lúc nào cũng trên 8. 5. Những ngày đi học, Thịnh rất ghét ngày thứ 5 vì hôm đó thường hay có kiểm tra một tiết. Thế là, thay vì tự mình đạp xe đến trường như thường ngày, Thịnh hay nhờ ba “hộ tống” để tận dụng khoảng thời gian ít ỏi ngồi phía sau xe gạo bài. Híc. Đến lớp, dù tỏ ra chú tâm nghe giảng nhưng thật ra tâm trí Thịnh để dưới hộc bàn, nơi có quyển vở của môn sắp phải kiểm tra. Hồi xưa lớp Thịnh hay có vụ nhắc bài, mỗi lần đứa nào lên bảng trả bài là những đứa còn lại “trợ giúp” bằng cách ra dấu. Lần nọ, cô phát hiện ra Thịnh đang sử dụng quyền trợ giúp thế là bắt Thịnh viết câu trả lời ra giấy thay vì trả bài bằng miệng. Sau khi nhận một “em zerô” tròn vành vạnh, Thịnh cạch tới già, hổng dám “thông đồng” với ai nữa hết.

NGỌC YẾN

Ảnh: BÌNH SƠN - CTV

Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Cụm từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ riêng
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang