'Bắt ma' trong ngôi nhà 300 Kim Mã

Ngôi nhà có kiểu kiến trúc lô cốt thực chất là cái gì và tại sao lại bị bỏ hoang như thế, đâu là sự thật?

Sau khi đăng tải bài viết 'Những lời đồn rùng rợn về ngôi nhà ma 300 Kim Mã', chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ độc giả mong được làm sáng tỏ câu hỏi: Liệu ngôi nhà này có ma thật không hay đó chỉ là những lời đồn dẩm dít? Thực sự thì tòa nhà này là trụ sở của cơ quan nào và vì sao lâu nay bị bỏ hoang như thế? Bản thân người viết cũng cảm thấy hoài nghi về chuyện có ma trong ngôi nhà này nên qua một vài mối quan hệ đã cất công làm rõ sự tình. Người cung cấp thông tin cho chúng tôi về 'ngôi nhà ma bí ẩn' này là một cán bộ của UBND phường Kim Mã. Anh cho biết: "Mọi lời đồn đại về ngôi nhà số 300 Kim Mã là hoàn toàn không có thật. Chẳng có ma quỷ nào trong ngôi nhà đấy cả. Nó vốn là trụ sở của một đại sứ quán nước ngoài chưa sử dụng đến và khu đất này đã được nước ta cấp giấy sử dụng cho họ từ năm 1982. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng không cần thiết nữa mà bị bỏ hoang lâu nay". "Mới đây, bên mình đã nhận được quyết định đo đạc và xây dựng lại ngôi nhà từ cấp trên. Chắc nay mai là ngôi nhà sẽ có một diện mạo mới", anh nói thêm. "Không có lửa làm sao có khói?", tôi cố tình hỏi vặn lại anh để xem thử xem anh có giấu diếm điều gì nữa không thì nhận lại được một cái cười hóm hỉnh và lời giải thích: "Tại bình thường trong công việc, bọn anh vẫn gọi đó là ngôi nhà ma cho dễ phân biệt. Gọi nhiều thành ra quen miệng. Thế thôi chứ ma quỷ gì". "Nếu không tin, em cố đợi thêm một thời gian nữa, khi khởi công xây dựng công trình mới thì sẽ biết ở đó có ma không. Ở đây không có chứ hôm nào qua ủy ban hỏi xem hồ sơ ngôi nhà cho rõ ràng". Thấy anh nói chắc như đinh đóng cột thế, tôi cũng không còn hỏi gì thêm nữa và hoàn toàn yên tâm rằng những câu chuyện 'kì bí' xung quanh ngôi nhà này hoàn toàn là hư cấu, là chuyện người ta bịa ra để hù dọa nhau thôi. Nó chẳng khác gì các câu chuyện ‘lạnh sống lưng’ khác về những ngôi biệt thự ma trên Đà Lạt. Chẳng có ma quỷ hay yếu tố kì bí nào là có thật về ngôi nhà có kiểu kiến trúc lô cốt số 300 Kim Mã cả. Tuy nhiên, chắc chỉ đến khi kế hoạch xây dựng ngôi nhà hoàn thành, khi ngôi nhà có một diện mạo mới thì người ta mới hết xì xào về nó. Bởi tâm lý chung của đại đa số là 'chỉ tin những điều mắt thấy tai nghe'. Lâm Nhi

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=11182&Page=NewsDetail