Khoảng 7h30 phút ngày 20/2, mũi trinh sát do Thượng tá Nguyễn Doãn Hồng - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) Công an tỉnh BR-VT trực tiếp chỉ huy và bắt giữ Lý Hải - hung thủ đã giết chết đôi vợ chồng trẻ ở huyện Xuyên Mộc tại khu vực ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Như VietNamNet đã đưa tin, trước đó, vào sáng ngày 17/2, người dân ở tổ 6, ấp 5, xã Hòa Bình, Xuyên Mộc phát hiện tại căn nhà số 67/7B, hai vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Lân (sinh năm 1981) và chị Dương Thị Hoàng (SN 1985) nằm chết trên vũng máu. Bên cạnh là cháu Nguyễn Ngọc Huy (4 tuổi, con của anh Lân, chị Hoàng) vẫn còn đang nằm ngủ, kế đó là chiếc búa dùng để bổ củi dính đầy máu.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, theo nhận định ban đầu của Công an tỉnh BR-VT, nạn nhân đã bị kẻ thủ ác dùng búa đập đầu dẫn đến tử vong. Và nghi can số một cũng được xác định là Lý Hải, sinh năm 1974, người dân tộc Châu Ro.
Trong đêm xảy ra án mạng, Lý Hải đã nhậu say và ngủ tại nhà anh Lân nhưng lại biến mất sau khi xảy ra án mạng. Đặc biệt là theo cháu Huy nói với các cán bộ công an là tối hôm đó đã thấy Lý Hải đánh cha mẹ mình.
Lý Hải sinh ra ở xã Bàu Chính, Châu Đức (BR-VT) và đã bỏ quê đi thang lang từ rất lâu. Theo một số thông tin, cách đây khoảng 3-4 tháng, Lý Hải dạt về xã Hòa Bình (Xuyên Mộc) và xin tá túc tại nhà anh Lân, chị Hoàng.
Theo lời khai ban đầu của Hải, vào tối ngày 16/2, y cùng ba người khác ngồi nhậu tại nhà anh Lân. Sau khi ba người khách ra về, anh Lân và Lý Hải tiếp tục ngồi nhậu.
Khi gần hết rượu, anh Lân vào buồng ngủ còn một mình Hải nhậu tiếp. Khi đã vào buồng ngủ, anh Lân liên tục chửi bới Hải vì cho rằng Hải có tình tứ với vợ mình.
Trước đó, mỗi lần nhậu say, anh Lân cũng thường chửi Hải. Bực mình, nên vào khoảng gần 1 giờ sáng ngày 17/2, Hải vòng ra sau nhà lấy búa bổ củi rồi đi thẳng vào phòng ngủ của vợ chồng anh Lân. Chị Hoàng liền hỏi: “Anh làm gì đó?” Không nói không rằng, y cầm búa đập, chém tới tấp vào đầu chị Hoàng. Anh Lân nằm cạnh, nhổm dậy cũng bị Lý Hải dùng búa đánh vào đầu.
Thấy chị Hoàng và anh Lân còn cọ quậy, Hải tiếp tục dùng búa đánh đến khi 2 người nằm bất động mới thôi.
Sau khi gây án, Hải thu dọn quần áo, đồ đạc và chiếc võng của mình rồi dắt chiếc xe Cub 81 mang biển số giả 38-276HE chạy thẳng qua xã Bảo Bình, mắc võng ngủ trong rẫy của nhà dân.
Sáng ngày 20/2, Hải thức dậy đi ăn sáng, khi ngang qua ấp Tân Hòa thì bị công an phục kích bắt. Từ khi gây ra án mạng đến khi cúi đầu nhận tội, tên thủ ác vẫn chưa biết thông tin về cái chết của 2 nạn nhân mà mình ra tay sát hại.