Năm 2004, Võ Xuân Huy (30 tuổi), trú ở xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An làm phụ hồ cho một công ty xây dựng nhà ở Đồng Nai. Tại đây Huy đã gây ra vụ án nghiêm trọng và bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã trên toàn quốc.
Sau 7 năm lẩn trốn, năm 2011, Huy trở về địa phương và đã bị Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) phát hiện, vây bắt nhưng Huy lại bỏ trốn vào rừng thoát thân.
Tết Nhâm Thìn 2012, nhận được tin báo Võ Xuân Huy đang có mặt tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, các trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đang làm nhiệm vụ trực Tết tại cơ quan đã tức tốc lên đường.
Theo nguồn tin từ quần chúng nhân dân, đêm giao thừa sau khi chúc rượu với người thân, gia đình đã khuyên bảo Huy mồng 4 Tết ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng Huy vẫn không nghe theo và dự định bỏ trốn vào Nam làm ăn.
Với quyết tâm bắt bằng được đối tượng, suốt đêm 1/2/2012 các trinh sát đã không quản ngại hiểm nguy, vượt qua giá rét mưa dầm đến nhà đối tượng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Lê Việt Hà (Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An), Trung tá Nguyễn Cảnh Báo (Đội trưởng), tổ công tác gồm 5 cán bộ chiến sỹ đã mật phục ở xã Thanh Phong. Đúng như nhận định của tổ công tác, đúng 2h sáng đối tượng Võ Xuân Huy từ phía sau khu vườn đồi lẩn vào nhà bố mẹ đẻ. Trong chốc lát các mũi trinh sát đã khép chặt vòng vây.
Khi biết bị lộ, Võ Xuân Huy lao ra phía cửa hậu tính chạy vào khu vườn đồi giữa đêm tối. Tuy nhiên khi Huy vừa chạy đến chân vườn đồi đã bị các trinh sát quật ngã, bắt gọn
