Bắt được thủ phạm giết chủ tịch HĐQT Công ty bảo vệ Đại Hoàng Gia

Xem tin gốc 

CATPHCM - 33 tháng trước 139 lượt xem

Bat duoc thu pham giet chu tich HDQT Cong ty bao ve Dai Hoang Gia

(CATP) Như Báo CATP ngày 30-10-2009 đã đưa tin về vụ sát hại ông Ngô Văn Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty bảo vệ Đại Hoàng Gia, ngày 31-10-2009 Công an huyện Từ Liêm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội bắt Đào Văn Hiếu, SN 1991, trú thôn 3, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Công an kiểm tra, số tài sản trong cốp xe máy vẫn còn nguyên, bên trong chiếc cặp của nạn nhân có một số vật dụng sinh hoạt tình dục của người đồng giới và một bản cam kết về mối quan hệ “đặc biệt” giữa nạn nhân với một số người đồng giới nam. Những người có liên quan trong bản cam kết được triệu tập, nhưng đã được loại bỏ. Trong số đối tượng lang thang ở các tỉnh tụ tập khu bến xe Mỹ Đình nổi lên Đào Văn Hiếu, ở Hưng Yên.

Dựng lại hiện trường

Theo lời khai ban đầu của Đào Văn Hiếu, ngày 27-10-2009, y chuẩn bị một bộ quần áo với ý định lên Hà Nội tìm việc làm. Đang lang thang khu vực bến xe Mỹ Đình, khoảng 20 giờ 28-10-2009, Hiếu gặp ông Tiến đi xe máy vẫy lại, mời đi uống nước và hứa sẽ cho tiền. Đang không có tiền ăn, Hiếu đồng ý rồi lên xe máy. Tuy nhiên, ông Tiến chở Hiếu đến khu vực đường mòn trên cánh đồng Bông, nơi không có một quán nước. Thấy lạ, Hiếu hỏi: “Ông đưa tôi đi đâu vậy”, nhưng ông Tiến không trả lời. Đến khu vực trạm biến áp ít người qua lại, ông Tiến dừng xe, tắt máy, quay sang “tình cảm” với Hiếu. Lúc này Hiếu mới biết ông này bị đồng tính. Ông Tiến nói sẽ cho tiền nên Hiếu đứng yên cho ông thỏa mãn nhu cầu. Xong xuôi, ông Tiến cho Hiếu 70.000 đồng và đề nghị được “yêu” lần nữa. Trong khi ông Tiến say sưa chuyện “yêu đương”, Hiếu nảy ra ý định cướp chiếc xe máy của ông. Lợi dụng lúc ông Tiến không để ý, Hiếu lấy con dao có sẵn trong ba lô đâm ông Tiến. Nạn nhân hô hoán, Hiếu hoảng sợ bỏ chạy ra phía đường Phạm Hùng. Thấy nạn nhân đuổi theo, Hiếu quay lại tấn công. Sau khi nạn nhân không chống cự, Hiếu lục soát lấy điện thoại di động và chìa khóa xe trong túi quần nạn nhân, dắt xe dựng sát bờ tường rồi đi thay quần áo. Khi ra đầu đường thám thính thấy có một số tài xế xe ôm, Hiếu sợ không dám quay lại lấy xe máy mà bỏ đi. Hôm sau, Hiếu đi ôtô về quê.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang