Bắt Tiến “thiên lôi” - kẻ chăn dắt gái mại dâm khét tiếng khu vực Thị Nghè

Xem tin gốc 

CATPHCM - 30 tháng trước 412 lượt xem

Bat Tien “thien loi” - ke chan dat gai mai dam khet tieng khu vuc Thi Nghe

(CATP) Khu vực cầu Thị Nghè gồm các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu và Xô Viết Nghệ Tĩnh lâu nay nhức nhối nạn mại dâm di động. Đêm xuống, hàng chục gái bán dâm ăn mặc hở hang, không đội nón bảo hiểm, cưỡi xe tay ga lượn lờ qua lại tìm khách, sau đó đưa vào các khách sạn, nhà nghỉ hành lạc. Đã nhiều lần Công an quận 1 và Bình Thạnh phối hợp mở chiến dịch truy quét nhưng gái mại dâm chỉ dạt đi nơi khác rồi đâu lại vào đấy. Gái sử dụng xe tay ga phân khối lớn, thường chạy lòng vòng. Gái đứng đường thì luôn có đội ngũ chăn dắt, bảo kê ngồi trên xe máy gần đó hỗ trợ, khi có “động” lập tức phóng tới chở gái chạy thoát. Chúng còn có hệ thống “ăng ten” rải khắp khu vực, khi thấy bất kỳ động tĩnh nào là báo cho cả bọn bỏ trốn.

Cao Quyết Tiến và tang vật thu giữ

Đội chống tệ nạn xã hội thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lên kế hoạch đấu tranh. Trinh sát phát hiện một trong những đầu sỏ “cai thầu” số lượng lớn gái mại dâm nơi đây là Cao Quyết Tiến (tự Tiến “thiên lôi”, SN 1964, thường trú P11Q3, tạm trú P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức), hoạt động khoảng bốn năm nay. Để có “đào” trong tay, Tiến “dụ” gái từ các ổ khác hoặc cùng đám tay chân về miền Tây gạ gẫm những gia đình khó khăn, cho mượn ít tiền, sau đó nói đưa con gái họ lên Sài Gòn đi làm trả nợ. Tiến thuê nhà ở các khu ngoại thành cho các cô tá túc và buộc đi bán dâm để trừ nợ. Mỗi tối, Tiến thuê xe máy xịn với giá 100.000 đồng/ngày cho gái mại dâm làm phương tiện rảo khắp khu vực cầu Thị Nghè gạ gẫm người đi đường. Trung bình mỗi gái kiếm được 5 đến 10 khách/đêm, giá từ 250.000 đồng - 350.000 đồng tùy theo đi “dù” hay giờ. Ban ngày nếu ai có nhu cầu thì điện thoại, Tiến điều “đào” đến ngay với giá trên dưới 500.000 đồng. Toàn bộ tiền gái bán dâm kiếm được Tiến giữ cả, hết buổi chia cho họ một nửa. Tuy nhiên, hầu như gái không được hưởng bao nhiêu, bởi mỗi khi cần tiền gửi về quê hay mua sắm đồ đạc đều phải vay của Tiến với lãi suất cắt cổ theo hai cách: nếu vay góp (trả hàng ngày cả gốc và lãi) một triệu đồng mỗi ngày phải trả 40.000đ (trong đó có 30.000đ vốn và 10.000đ lãi); vay “đứng” (chỉ trả lãi, chưa trả vốn), thì mỗi triệu phải trả 20.000đ/ngày. Ngoài ra mỗi khi gái bị ngành chức năng bắt, phạt hành chính vài trăm ngàn, làm cam kết rồi cho về, Tiến đều nói phải “chung” hàng chục triệu mới “chuộc” được, khoản tiền này coi như Tiến cho mượn và phải “cày” để trả. Bởi vậy không ít gái mại dâm làm oằn lưng mà vẫn không trả hết nợ, thậm chí nợ nần ngày càng chồng chất. Từ nguồn thu béo bở này, mỗi ngày Tiến bỏ túi cả chục triệu đồng, dùng để ăn xài, chơi đề, cá độ đá banh.

Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, BCH Đội chống tệ nạn xã hội quyết định “cất vó”. Lúc 16 giờ 30 ngày 26-1-2010 trinh sát phối hợp với CAP kiểm tra khách sạn Ánh Nguyệt ở đường 17, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm. Hai gái mại dâm là L. và P. (cùng SN 1989, quê miền Tây) khai nhận “đi khách” theo sự điều động của Tiến. Lệnh bắt khẩn cấp Tiến “thiên lôi” lập tức được thực hiện. Phòng CSĐTTP về TTXH đã bàn giao nội vụ cho Công an quận Thủ Đức điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang