Trước chuyến hành quân tới Vicente Calderon, Barcelona trải qua chuỗi 21 trận bất bại (trong đó có 17 chiến thắng). Thế nhưng chẳng có gì là mãi mãi khi đội bóng xứ Catalan không thể cứ mãi bắt các đối thủ phải chịu khuất phục. Khủng hoảng lực lượng ở hàng phòng ngự cùng với cái dớp tâm lý nặng nề của ba năm không thắng trước Atletico trên sân khách khiến thầy trò Pep Guardiola gục ngã với tỷ số 1-2 dù rằng Ibrahimovich đã giải tỏa cơn khát sau khi tịt ngòi liên tiếp năm trận đã qua.
Trận đấu diễn ra sôi động ngay từ phút đầu bởi cả hai đội đều vào cuộc với tư tưởng tấn công. Lợi thế sân nhà khiến Atletico trở nên hưng phấn hơn và họ sớm có bàn thắng dẫn trước ở ngay phút thứ 9. Reyes đi bóng qua sự truy cản của Iniesta và Busquets trước khi chọc khe cho Forlan băng xuống phá bẫy việt vị đối mặt với Valdes. Cú dứt điểm chéo góc từ sát mép vòng cấm địa của tiền đạo người Uruguay này khiến thủ thành Barcelona không có một cơ hội nhỏ nhất để cản phá.
Có được bàn thắng, Atletico hăng máu dồn ép các nhà ĐKVĐ. Phút 18, Aguero bỏ lỡ một tình huống khá ngon ăn khi có pha đối mặt với Valdes nhưng lại không dứt điểm ngay mà chuyền ngang cho Forlan. Puyol xuất sắc lao về phá bóng ngay trước vạch cầu môn. Tới phút 21, tỷ số được nâng lên là 2-0. Từ pha đá phạt trực tiếp ở cự li khoảng 26m, Simao dứt điểm rất đẹp vào góc xa làm tung lưới Barcelona.
Đây là lần đầu tiên ở mùa giải này Barcelona bị dẫn bàn trước với cách biệt lớn như vậy. Họ đã sốc lại đội hình và không lâu sau đó có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút 27, Ibra có tình huống dứt điểm cận thành sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành Atletico làm tung lưới thủ môn De Gea.
Các cầu thủ Atletico chơi như lên đồng ở trận đấu này khi họ lại liên tiếp tràn lên tấn công. Phút 29, đáng ra đội chủ nhà phải được hưởng một quả penalty khi pha dứt điểm của Aguero chạm tay Milito trước khi bị Valdes bắt gọn. Tuy nhiên, trọng tài lại không chỉ tay vào chấm 11m.
Bước sang hiệp 2, trận đấu đột nhiên rẽ sang một hướng khác với kịch bản khá bạo lực. Cầu thủ hai bên trở nên thiếu kiềm chế với những pha vào bóng quyết liệt và không ít những tiểu xảo. Trọng tài phải liên tục cắt còi khiến trận đấu như vỡ vụn ra vì những gián đoạn.
Barcelona tạo ra một cơ hội ngon lành nhất ở phút 55 khi nỗ lực đột phá của Iniesta tạo ra pha lộn xộn trước khung thành Atletico. Thế nhưng lần lượt Xavi, Ibra và cả Messi nữa đều không thể dứt điểm thành công khuất phục De Gea. Những phút còn lại, HLV Pep chơi một nước bài liều khi tung vào sân Bojan Krkic để chơi với bốn tiền đạo nhưng đều không thể thành công trong việc tìm đường vào khung thành của Atletico.
Thất bại trong trận đấu này khiến Barcelona bị Real Madrid rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn hai điểm. Như vậy, cuộc đua đến ngôi vị vô địch La Liga lại được hâm nóng.
Đội hình thi đấu:
Atletico: De Gea, Ujfalusi, Perea, Domínguez, Antonio Lopez, Tiago, Assunçao, Simao, Reyes (Valera 88’), Forlán (Jurado 82’), Aguero (Ibrahima 90’).
Barcelona: Valdes, Jeffren (Marc Bartra 60’), Milito, Puyol, Maxwell, Busquets, Xavi (Bojan 77’), Keita (Pedro 7’), Iniesta, Messi, Ibrahimovic.
Bàn thắng: Forlan 9’, Simao 23’ - Ibrahimovic 27’
