Tiền vệ người Argentina vẫn là mục tiêu theo đuổi của Barca trong kì chuyển nhượng mùa Hè này. Tuy nhiên, cơ hội được chuyển đến TBN của Mascherano không chỉ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Liverpool, mà mới đây còn là sự nản chí của chính đội bóng xứ Catalunya.
Hồi tuần trước, Barcelona đã tiêu tốn số tiền không nhỏ, khoảng 40 triệu bảng để có được tiền đạo người Thụy Điển từ Inter Milan, một thương vụ được đánh giá là đình đám không kém Kaka hay Cristiano Ronaldo của Real hồi đầu mùa Hè. Sau đó, chủ tịch Joan Laporta đã khẳng định Barca sẽ không thực hiện thêm một bản hợp đồng lớn nào nữa trong mùa Hè này.
“Thị trường chuyển nhượng vẫn đang hoạt động những diễn biến của nó hết sức phức tạp. Để có được những cầu thủ mình muốn, các đội bóng đều phải chi rất nhiều tiền, và một trong những lựa chọn của chúng tôi là sẽ không tăng cường lực lượng thêm nữa. Barca giàu, nhưng không bằng những đội bóng khác. Tất cả các cầu thủ hiện tại, và những người sẽ đến với Barca, đều muốn nhận được lương cao.”
“Chính vì vậy tôi rất đồng tình với quan điểm của Sir Alex rằng mùa Hè này không phải là thời điểm thích hợp để chiêu mộ cầu thủ.”
Lời khẳng định này của chủ tịch Joan Laporta có lẽ sẽ khiến HLV Pep Guardiola chưng hửng đôi phần, bởi cách đây không lâu chiến lược gia của Barca đã hùng hồn tuyên bố với báo giới rằng đội bóng chủ sân Nou Camp vẫn sẽ tuyển quân kể cả sau khi có Ibrahimovic. Còn với HLV Rafa Benitez, đây chẳng khác nào một tin mừng...
S.K
Tin khác