Sau vòng 16 đội, đấu trường cấp CLB hấp dẫn nhất hành tinh năm nay còn sót lại Đương kim vô địch Barca, MU, Arsenal, Inter, CSKA Moscow, Bordeaux, Bayern Munich và Lyon.
Bên cạnh những ông lớn là một số cái tên gây bất ngờ, nhưng theo đánh giá của Txiki Begiristain - Giám đốc thể thao của Barca - vào đến vòng đấu này đối thủ nào cũng nguy hiểm như nhau.
Tuy nhiên khi phóng viên của tờ Marca đưa ra lựa chọn giả định cho vòng tứ kết sắp tới, ông khẳng định: "Tôi muốn đội nhà tránh gặp MU. Không phải chúng tôi e sợ nhưng MU hẳn sẽ có động lực lớn nếu gặp lại đội từng đánh bại họ ở chung kết mùa trước".
Trong trận đấu mà Txiki nhắc đến ở trên, Barca giành chiến thắng thuyết phục 2-0, nhờ pha làm bàn của Samuel Eto'o (giờ đã chuyển sang Inter) và Lionel Messi.
Txiki cũng tiết lộ, ông hy vọng Barca được chơi tại Nou Camp trong trận lượt về. "Sẽ thật sự lý tưởng nếu ở trận đấu quyết định chúng tôi được thi đấu trên sân nhà. Năm ngoái chúng tôi đã không may mắn và phải chơi lượt về tại Munich (gặp Bayern Munich) và London (Chelsea)".
Hà Uyên