Kể từ thời điểm HLV Guardiola nắm giữ cương vị dẫn dắt Azulgrana, chưa bao giờ người hâm mộ lại phải “thót tim” đến vậy khi phải chứng kiến phong độ kém cỏi của Barcelona. Họ mới thắng 4/11 trận tại Champions League gần đây, thậm chí không ghi nổi quá hai bàn thắng ở mỗi trận đấu. Điều này hoàn toàn trái ngược với “tôn chỉ hành động” của Gã khổng lồ xứ Catalunya.
Các culé đã quen với hình ảnh ào ạt như thác lũ, như muốn ăn tươi nuốt sống “con mồi” mỗi khi Barca thi đấu. Đội quân của HLV Guardiola không có thói quen chơi phòng ngự, thay vào đó, mọi vị trí trong đội hình đều có thiên hướng dâng cao, tràn lên phần sân đối phương và giành những trận thắng đậm. Tương tự, trong cuộc tiếp đón Stuttgart trên sân nhà đêm nay, Barca sẽ vẫn trung thành với lối chơi sòng phẳng ấy, mặc cho họ chỉ cần một kết quả hòa không bàn thắng là đủ để đi tiếp. Tuy nhiên, đây luôn là con dao hai lưỡi rình rập Barca.
Số 13 đen đủi?
Đêm nay sẽ là lần đầu tiên sau đúng 113 ngày Barca được chơi trên sân nhà Nou Camp trong khuôn khổ Champions League. Ngày 24/11/2009, Azulgrana đã đánh bại Inter 2-0, qua đó quyết định chiếc vé đi tiếp ở vòng đấu bảng.
Trong 113 ngày ấy, bên cạnh chiến tích đoạt ngôi vị vô địch cúp thế giới các CLB, Barca cũng đã bị loại ở cúp nhà Vua. Những NHM theo thuyết duy tâm cho rằng Barca đã bắt đầu gặp “vận xui” vì một chú mèo đen chạy ngang sân Nou Camp, trong trận hòa Villarreal đầu năm mới 2010. Và bây giờ, đến lượt con số 13 ám ảnh Barca!
Dựa vào luật bàn thắng sân khách, Stuttgart phải tìm kiếm cơ hội ghi bàn, đó có thể là điểm số giúp họ giành chiến thắng hoặc ít nhất là hoàn thành mục tiêu hòa từ 2 bàn trở lên. Nếu tái hiện được “45 phút điên rồ” ở lượt đi, Bầy thiên nga đến từ nước Đức hoàn toàn có thể làm được điều ấy.
Số 13 đen đủi?
Đêm nay sẽ là lần đầu tiên sau đúng 113 ngày Barca được chơi trên sân nhà Nou Camp trong khuôn khổ Champions League. Ngày 24/11/2009, Azulgrana đã đánh bại Inter 2-0, qua đó quyết định chiếc vé đi tiếp ở vòng đấu bảng.
Trong 113 ngày ấy, bên cạnh chiến tích đoạt ngôi vị vô địch cúp thế giới các CLB, Barca cũng đã bị loại ở cúp nhà Vua. Những NHM theo thuyết duy tâm cho rằng Barca đã bắt đầu gặp “vận xui” vì một chú mèo đen chạy ngang sân Nou Camp, trong trận hòa Villarreal đầu năm mới 2010. Và bây giờ, đến lượt con số 13 ám ảnh Barca!
Người hâm mộ Stuttgart đã đặt trọn niềm tin vào đội bóng con cưng, khi những con số thống kê đang ủng hộ đội quân HLV Christian Gross. Họ chưa hề biết thua khi phải thi đấu xa nhà trong khuôn khổ Champions League (2 thắng, 2 hòa). Khởi đầu mùa bóng năm nay khá bết bát, chỉ thắng 2/15 trận đầu tiên, nhưng kể từ thời điểm Christian Gross lên thay Markus Babbel, Thiên nga trắng đã thể hiện bộ mặt mới: mạnh đều ở cả ba tuyến và luôn thi đấu với tinh thần của những chiến binh. Từ vị trí ngấp nghé xuống hạng, họ đã leo lên tốp 10 và đang tràn trề hy vọng cứu vãn một “mùa bóng vứt đi” bằng chiếc vé tứ kết Champions League.
Trên thực tế, khả năng Stuttgart kiếm được bàn thắng trên sân Nou Camp là rất cao. Bởi, Barcelona đã để thủng lưới ở 5 trong số 7 trận gần đây nhất trên các mặt trận. Chưa kể, hàng công Stuttgart luôn “nổ súng” ở tất cả các trận (7) tại Champions League mùa này. Với lối đá “tiên hạ thủ vi cường”, Stuttgart là đội bóng chơi phủ đầu tốt nhất ở Champions League 2009/10, với tổng cộng 4 bàn thắng ghi được chỉ sau 15 phút hiệp một. Chính chiến thuật bất ngờ này đã khiến Barca bối rối ở lượt đi, và phải may mắn lắm họ mới giữ được mảnh lưới không bị chọc thủng hơn một lần.
Lối đá pressing toàn sân của Stuttgart, cắt cử hai cầu thủ theo kèm gắt gao Xavi – nhà sáng tạo lối chơi và Messi – nhân tố gây đột biến, đã mang lại hiệu quả ngoài mong đợi. Ở trận đấu ấy, Bầy thiên nga trắng liên tục di chuyển, chơi lối đá tổng lực với nền tảng thể lực khó tin, đặc biệt là ở hiệp một. Cacau – cầu thủ mở tỷ số, đã chạy tổng cộng 9km trong 45 phút. Con số ấy sẽ còn gây kinh ngạc cho NHM khi biết rằng hầu hết hàng tiền vệ và các cầu thủ chạy cánh của Stuttgart đều di chuyển với độ dài tương đương.
Trước lối đá quyết liệt của Stuttgart, Barca đã phải co cụm về phần sân nhà để tổ chức phòng ngự. Đó sẽ là bài học đắt giá cho nhà ĐKVĐ, trong bối cảnh hàng thủ có nguy cơ “xộc xệch” ở trận lượt về này. Trong khi hậu vệ cánh trái Eric Abidal (chấn thương háng) đã bị loại khỏi cuộc chơi, thì trung vệ đội trưởng Carles Puyol (chấn thương lưng) và tiền vệ trung tâm Seydou Keita (chấn thương gân kheo) cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân.
Đêm nay, gần 100.000 cặp mắt trên SVĐ Nou Camp sẽ hướng về Messi – cầu thủ vừa ghi hat-trick đẹp mắt trong trận thắng Valencia hồi cuối tuần. Mặc dù vậy, cần phải nhắc lại rằng Messi đã không còn là chính mình ở đấu trường châu Âu. Trái ngược với phong độ ở La Liga mùa này và những pha ghi bàn “sòn sòn” ở Champions League mùa trước (9 bàn), “Tiểu Maradona” mới hai lần được ghi tên lên bảng tỷ số - bằng với Ibrahimovic và Pedro. Cậy nhờ hàng công tựa đôi chân đất sét như thế, Barca liệu có đủ sức "bẻ cánh" Thiên nga trắng?
Dự đoán: 2-2
Đội hình dự kiến:
Ở trận đấu còn lại, Bordeaux đang thắp sáng cơ hội theo chân người anh em Lyon để giành vé đi tiếp, nhờ ưu thế được trở về Chaban-Delmas tiếp đón Olympiakos. Đội bóng xứ sở rượu vang đang có dấu hiệu sa sút ở giải quốc nội trong giai đoạn gần đây. Họ vẫn dẫn đầu giải Ligue 1 của Pháp, song vừa trải qua chuỗi 5 trận không thắng. Chính vì lý do này, Bordeaux sẽ hướng tới mục tiêu lặp lại chiến thắng ở lượt đi, sau khi đánh bại đối thủ này 1-0 ngay trên đất Hy Lạp.

