Bảo vệ tiếp tay cho trộm rinh két sắt

Xem tin gốc 

CATPHCM - 28 tháng trước 68 lượt xem

Bao ve tiep tay cho trom rinh ket sat

(BNS) Chúng đột nhập và nẫng gọn két sắt trong phòng thủ quỹ mà không để lại dấu vết, chôn két xuống đất để phi tang sau khi đã vét hết tiền... Sau gần hai tháng gây án, nhóm nhập nha đã bị bắt khi đang đắc chí về “chiến tích” của mình.

Tang vật

TRƯỚC NGÀY PHÁT LƯƠNG

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán vừa qua, khi công nhân Xí nghiệp chế biến mủ cao su Xà Bang (huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) đang háo hức chuẩn bị nhận lương để sắm Tết thì hay tin văn phòng của xí nghiệp bị kẻ gian đột nhập và nẫng mất toàn bộ số tiền lương gần 450 triệu đồng đựng trong két sắt nặng gần 50kg. Sáng sớm 7-1-2010, chị Nguyễn Thị Tuyến - thủ quỹ của xí nghiệp - bước vào phòng thì thấy tủ sắt mở toang, két sắt thường ngày vẫn nằm trong đó đã không còn. Phòng làm việc không hề bị xáo trộn, cửa phòng không bị phá, bốn phía tường rào cũng không có dấu vết bị cắt phá. Văn phòng nông trường nằm ở vùng dân cư khá thưa thớt nhưng luôn được lực lượng bảo vệ canh gác suốt ngày đêm. Theo tường trình của tổ bảo vệ xí nghiệp, trong đêm xảy ra vụ án việc cắt cử canh gác vẫn diễn ra bình thường và không có ai trong số họ cảm thấy điều gì khác thường trong ca trực của mình.

Công an huyện Châu Đức đã nhanh chóng xuống hiện trường để thu thập chứng cứ và truy tìm thủ phạm. Bọn trộm đã cao chạy xa bay mà không để lại dấu vết gì. Sau gần hai tháng điều tra, mọi tung tích đối tượng nhập nha vẫn bặt vô âm tín. Mở rộng điều tra ra các địa bàn lân cận, các điều tra viên vẫn không tìm ra manh mối nào.

Các đối tượng

SA LƯỚI

Sự việc bắt đầu được giải mã khi anh Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổ trưởng tổ bảo vệ - cho biết, chiều trước hôm xảy ra vụ án, nhân viên bảo vệ Lê Mạnh Cường gọi điện xin được đổi ca trực từ 18 - 22 giờ chuyển sang ca từ 22 - 24 giờ, thay cho bảo vệ Trần Tuấn. Nhân viên bảo vệ Lê Mạnh Cường (SN 1966, ngụ ấp Tân Phong, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh) - người chủ động đổi ca trực - lập tức được triệu tập để lấy lời khai. Trước những chứng cứ thu thập được, cuối cùng Cường đã phải khai nhận chính hắn đã tiếp tay cho kẻ gian đột nhập xí nghiệp để rinh két sắt. Cường khai có người bạn thân tên Lưu Quốc Chí (SN 1967, ngụ thị xã Long Khánh) chủ động bàn với Cường sẽ trộm tiền của xí nghiệp. Chiều 6-1, nghe tin có lương, Cường tranh thủ lên nhận và chú ý xem nơi thủ quỹ cất tiền, sau đó gọi điện bàn với Chí về kế hoạch sẽ lấy trộm két sắt ngay trong đêm - đúng vào thời điểm tiền lương chưa kịp phát. Cường chủ động đổi ca trực sang 22 - 24 giờ cũng nhằm đúng thời điểm dễ tiếp tay cho bạn hành động. Đúng 22 giờ 30, Chí rủ Hoàng Trọng Đại (SN 1978, ngụ TP. Biên Hòa) cùng đến xí nghiệp nơi Cường làm việc. Sau khi được Cường chỉ nơi đặt két sắt, Chí đứng ngoài trông xe, Đại đột nhập phòng thủ quỹ cạy tủ, rinh két sắt ra rồi gọi Cường mở cửa để chúng chở về thị xã Long Khánh.

Ngay buổi chiều 25-2, Công an huyện Châu Đức đã bắt khẩn cấp Hoàng Trọng Đại cùng vợ và anh trai của Lưu Quốc Chí là Đinh Hồng Thủy (SN 1971), Lưu Quốc Thắng (cùng ngụ tại thị xã Long Khánh). Sau khi lấy trộm được két sắt, Chí gọi điện thoại cho vợ là Thủy ra mở cổng. Do không có chìa khóa nên Thủy gọi cho anh chồng là Thắng mở cửa và Thủy nhờ Thắng ra đường xem có công an đi theo hay không. Khi Thắng điện thoại cho Chí nói “đã an toàn”, Chí và Đại chở két sắt về nhà cùng mở tủ lấy tiền. Chí cầm một cọc tiền loại mệnh giá 50 ngàn đồng đưa cho Thắng nhưng Thắng không lấy vì biết là tiền lấy trộm. Thắng cũng chính là người đã đem chôn két phi tang sau khi các đối tượng khoắng sạch tiền.

Sau khi Cường, Thắng, Đại, Thủy bị bắt, tên Chí - kẻ cầm đầu trong vụ án này - đã cao chạy xa bay, nhưng biết không thể trốn tránh khỏi lưới pháp luật, sau đó ít ngày Chí đã ra đầu thú để xin được hưởng lượng khoan hồng. Cơ quan điều tra Công an huyện Châu Đức đang sớm hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra truy tố.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang