Bảo vệ quán cơm Minh Đức đánh bị thương khách

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 23 tháng trước 264 lượt xem

Bao ve quan com Minh Duc danh bi thuong khach

(TNO) Sáng nay (31.7), Công an P.Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM) đã có báo cáo lên Ban Chỉ huy Công an Q.1 về vụ nhân viên bảo vệ quán cơm Minh Đức (đường Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) dùng roi điện, dùi cui đánh bị thương hai người.

Nhóm nhân viên bảo vệ đánh người trên thuộc Công ty TNHH MTV DV bảo vệ môtô Thành Công được quán cơm Minh Đức thuê đến để giữ gìn tài sản và an ninh trật tự tại quán.

Theo nạn nhân Lê Văn Ngai (60 tuổi, Việt kiều Hà Lan), anh Huỳnh Ngọc Thịnh (29 tuổi, quê Bến Tre) và một số người chứng kiến thì khoảng 19 giờ 20 ngày 30.7, ông Ngai đi xe máy vào quán cơm Minh Đức ăn tối. Sau khi tính tiền, ông ra ngoài đưa thẻ cho một người mặt đồng phục bảo vệ để nhờ lấy xe nhưng người này từ chối và chỉ ông tự sang bên kia đường để lấy xe dẫn đến cự cãi to tiếng.

Trong lúc ông Ngai băng sang đường thì bất ngờ bị một nhóm ba người mặc đồng phục bảo vệ đuổi theo dùng dùi cui, roi điện tấn công tới tấp khiến ông té ngã và bất tỉnh tại chỗ.

Đầu anh Thịnh bị vật cứng đập chảy máu

Lúc này, anh Huỳnh Ngọc Thịnh đang đứng gần đó nhìn thấy ông Ngai bị nhóm bảo vệ đánh đã lao vào can ngăn cũng bị họ hành hung chảy máu đầu. Sau khi đánh bị thương hai người này, nhóm bảo vệ trên bỏ đi đâu không rõ.

Khoảng 15 phút sau, có một nhóm 7 người khác cũng mặc đồng phục bảo vệ giống nhóm bảo vệ đã đánh ông Ngai, anh Thịnh trước đó đi trên chiếc xe hơi hiệu Ford đến.

Lúc này, ông Ngai đã hồi tỉnh và dùng điện thoại di động cầu cứu Cảnh sát 113 thì tiếp tục bị họ dùng dùi cui quất tới tấp vào người. Một người trong nhóm này liên tục bấm chiếc roi điện trên tay khiến điện phóng tung tóe và hô lớn: “Còn thằng nào nữa ra đây tao đánh luôn…”.

Mặc dù rất bức xúc trước hành vi của nhóm bảo vệ trên nhưng đám đông chứng kiến lúc này không ai dám phản ứng gì vì họ quá hung hăng mà trên tay cứ lăm lăm roi điện và dùi cui.

Hành vi coi thường pháp luật của nhóm bảo vệ này chỉ dừng lại khi Công an P.Phạm Ngũ Lão và Cảnh sát 113 xuất hiện.

Ngay sau đó, ông Ngai và anh Thịnh được chuyển vào Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, đầu miệng bị chảy máu do bị vật cứng đập trúng. Nhóm bảo vệ đánh người cũng được công an áp giải về trụ sở để lấy lời khai.

Tin, ảnh : Ngọc Thọ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang