Báo tường Xuân của lính

(Dân Việt) - Một Hội báo Xuân mà cả người viết lẫn độc giả đều là lính, thế nhưng những tác phẩm "cây nhà lá vườn" ấy lại thể hiện khả năng sáng tạo mang đậm chất lính. Đó là Hội báo tường Xuân Tân Mão của tuổi trẻ Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Thoạt nhìn qua tên của những tờ báo tường đã thấy đậm đà hương sắc mùa xuân: "Sắc xuân", "Vững bước", "Lý tưởng", "Niềm tin", "Ánh dương", "Xung kích", "Ơn Đảng", "Soi đường"… Mỗi tờ báo tường một vẻ riêng nhưng tựu trung đều rất đẹp và trang nhã, trình bày công phu. Quan sát kĩ từng tờ báo, chúng tôi càng bị chinh phục bởi nội dung các bài xã luận, văn, thơ, vè, câu đối… khá hay và sát với cuộc sống người chiến sĩ. Các chiến sĩ xem báo tường của đơn vị mình. Da diết nỗi nhớ nhà Giữa thời khắc giao hòa, những chiến sĩ trẻ trào dâng nỗi nhớ nhà, nhớ người thân da diết. Đó là lẽ tự nhiên của mỗi con người, nhất là với các chàng học viên lần đầu tiên đón Tết xa quê. Hạ sĩ Trần Hoàng Nhật Linh, học viên năm thứ nhất thuộc Tiểu đoàn 4 gửi gắm nỗi nhớ mẹ qua mấy dòng mộc mạc trong bài “Tấm lòng của mẹ”: "Ở đơn vị, mẹ ơi có biết?/Dẫu rất vui, con vẫn nhớ mẹ nhiều/Tết năm ngoái cả nhà mình sum họp/Tết năm nay con xa mẹ, canh trời". Còn Trung úy Kiều Hoàng, học viên Tiểu đoàn 5 lại nao lòng khi vợ nơi xa thấp thỏm ngóng chồng khi Tết đến trong bài “Vợ lính”: "Xuân này anh có về không?/Mẹ con em ngóng anh từng khắc/Nếu nhiệm vụ anh không về được/Cũng đừng buồn, em vẫn ở bên anh". Không chỉ thời chiến người lính mới phải xa nhà, xa người thương những ngày Tết đến mà cả hôm nay họ vẫn phải gác lại tình riêng, chắc tay súng bảo vệ mùa Xuân đất nước, "cất" nỗi nhớ nguyên vẹn ở trong tim. Ấm áp Tết của lính Với người lính dù thời chiến hay thời bình, vượt trên tất cả vẫn là nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Dù vậy, sắc xuân trời đất cũng làm lòng người diệu vợi. Tình cảm đồng đội sưởi ấm cho nhau phút giao thừa thiêng liêng tràn đầy yêu thương ấm cúng. Tình cảm ấy được Thượng sĩ Trịnh Ny Cu Na, Tiểu đoàn 3, ghi lại qua bài thơ "Tình Xuân": "Trong khoảnh khắc giao thời/Dưới lá cờ Tổ quốc/Và hình Bác dịu hiền/Những chàng lính học viên/Quây quần đàn, ca hát/Ôi, ấm áp tình thân"… Năm nay chất lượng báo tường của các cơ quan, đơn vị khá toàn diện, đủ các thể loại, phần lớn là tác phẩm tự biên. Điều đó chứng tỏ anh em rất tâm huyết và say mê sáng tạo. Đại tá Vũ Văn Lưỡng - Phó Chủ nhiệm Chính trị nhà trường. Giản dị mà chan chứa ân tình, Tết của người chiến sĩ luôn ấn tượng, nồng nàn dẫu không có những phút giây dạo chơi trên phố ngắm pháo hoa hay hối hả du Xuân. Ngay cả mai vàng, đào bích của họ cũng chỉ được cắt bằng giấy màu khéo léo nhưng Tết lính vẫn thật là vui. Điều này được thể hiện trong bài “Tết của lính” của A Rất Thịnh, Tiểu đoàn 6: "Sáng nay Ba mươi Tết/Cùng nhau trang trí Xuân/Người cắt hoa, tỉa lá/Người cắm nụ đào, mai/Còn đây mâm ngũ quả/Mong lộc Tết thêm nhiều/Tiểu đoàn giành Quyết thắng". Mong ước của họ không phải cho riêng mình mà cho tập thể. Đó cũng là nét đẹp riêng của "Bộ đội Cụ Hồ"! Cùng với những bài thơ tự biên, mảng văn xuôi cũng đề cập toàn diện các hoạt động vui xuân đón Tết, những tấm gương vượt khó học giỏi phản ánh khí thế, quyết tâm của tuổi trẻ toàn trường trong năm Tân Mão. Dẫu văn, thơ chưa thực sự trơn tru, vần điệu còn mộc mạc, đơn sơ nhưng rất đáng trân trọng, nâng niu bởi nó là cả tấm lòng chân chất, mang đậm tình cảm của lính sinh viên với mùa xuân đất nước. Hoàng Đình Thành

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/31850p1c24/bao-tuong-xuan-cua-linh.htm