Nói đến bạo lực sân cỏ và những vụ làm loạn trên khán đài tại Việt Nam chúng ta vẫn còn nhớ tại vòng 2 Super League2012 trong trận đấu giữa Hải Phòng và Navibank Sài Gòn. Những Hooligan đất cảng đã nén pháo sáng vào khu vực kỹ thuật của đội khách Navibank Sài Gòn. Thậm chí đến vòng 3 Super League khán giả Kiên Giang và các Hooligan xứ Nghệ đã có những hành vi thiếu văn hóa, khi văng tục chửi bậy trọng tài và đội khách. Đồng thời một số CĐV quá khích xứ Nghệ còn có hành động quây trọng tài Vũ Bảo Linh và các cầu thủ khách HN T&T. Không chỉ dừng lại ở đó, bước sang năm Nhâm Thìn tại vòng tứ kết Cup QG, máu đã đổ trong sự vụ khán giả sân Thống Nhất ném đá vào xe chở đội khách Thanh Hóa, khiến cho cầu thủ Mai Xuân Hợp của đội khách bị mảnh kính xe ô tô găm vào tay, sau trận đấu gây nhiều tranh cãi giữa Sài Gòn FC và Thanh Hóa.

Thảm họa tại Ai Cập
Bạo lực sân cỏ đã trở thành “thảm họa” thực sự ở Ai Cập trong trận đấu giữa chủ nhà Al-Masry với đội khách Al-Ahly tối 1/2 tại giải VĐQG nước này. Đã có 74 người thiệt mạng và hơn 1000 người bị thượng khi những khán giả mang cả dao vào sân để “cổ vũ” trận đấu. Đây thực sự là một hồi chuông cảnh báo cho tình trạng bạo lực sân cỏ trên bản đồ bóng đá thế giới.
Những tưởng “thảm họa” tại Ai Cập chỉ dừng lại ở đó để dành thời gian khắc phục hậu quả, nhưng không, các cuộc tuần hành của khán giả hai đội bóng sau đó đã diễn ra với những diễn biến khó lường. Thậm chí cuộc tuần hành của NHM đội khách Al- Ahly đã dẫn tới bạo động và xung đột với cảnh sát khi gạch đá đã được ném khiến tình trạng báo động được đẩy lên cao. Theo thông tin từ Bộ Y Tế quốc gia Ai Cập, đã có 4 người thiệt mạng và 388 người bị thương, đặc biệt khoảng 100 người bị ngất vì khói cay sau đó.
Đặc biệt những diễn biến mới nhất về bạo lực sân cỏ đã xảy ra tại Indonesia, giải đấu “ly khai”- Super League ở nước này. Ở trận đấu giữa hai đội Persija và Persiwa Wamena, các CĐV quá khích của đội khách cũng lao xuống sân tấn công tổ trọng tài. Và cuộc bạo loạn tiếp tục bùng phát khi gạch đá, bom khói, pháo sáng và CĐV đội chủ nhà tham gia ẩu đả cùng cảnh sát và nhóm CĐV đối phương. Rõ ràng những diễn biến về bạo lực sân cỏ tại Việt Nam đang gia tăng theo chiều hướng phức tạp, còn ở đất nước Ai Cập xa xôi thì có vẻ như “thảm họa” ngày 1/2/2012 vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Còn tại Indonesia, bạo loạn vẫn diễn biến phức tạp, thậm chí có thể coi là thảm họa đối với đất nước này.

Bạo lực tại VN chưa thể dừng
Bài học nào cho bóng đá Việt Nam?
Những bản án quá nhẹ đã được đưa ra cho sân Lạch Tray với 20 triệu đồng vì để khán giả ném pháo sáng vào khu vực kỹ thuật, phạt 50 triệu đồng và xóa án treo sân một trận với sân Thống Nhất của N. Sài Gòn. Đặc biệt BTC bỏ qua hành vi lăng mạ thậm chí “quây” trọng tài và các cầu thủ khách tại sân Rạch Giá, sân Vinh tại vòng 3 Super League...
Thế nên, nếu những người có trách nhiệm với BĐVN vẫn cứ làm ngơ với tình trạng xấu của bóng đá Việt Nam hiện nay, rõ ràng bạo lực sân cỏ sẽ tiếp tục ảnh hưởng nhiều từ những "tai nạn" vừa qua của bóng đá thế giới.