Ông Li Yi, người đứng đầu một ủy ban về Tân Cương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết trong số những người tử vong có 129 nam và 27 nữ. Ngoài ra có tới 1.080 người bị thương. Trong khi đó, hãng tin BBC cho biết cảnh sát đã bắt giữ 1.434 người.
Ông Li Yi cho biết cảnh sát đã tìm thấy thêm nhiều thi thể nạn nhân ở các góc phố và một số nạn nhân bị thương nặng đã tử vong trong các bệnh viện.
Chiều hôm qua (6/7), tại thủ phủ Urumqi, cơ quan an ninh đã ra lệnh giải tán nhiều đám đông có âm mưu tiếp tục gây rối tại thị trấn Dawan và quận Tianshan. Cảnh sát tiếp tục tiến hành các vụ vây ráp nhằm bắt giữ những kẻ tình nghi gây ra các cuộc bạo loạn vừa qua.
Sau vụ bạo loạn, chính quyền đã thiết lập lệnh giới nghiêm tại thủ phủ Urumqi. Cảnh sát và lực lượng bán quân sự đã tràn ngập các đường phố lớn để duy trì trật tự. Ngoài ra, cảnh sát đã có những chứng cớ về một số người đang cố tình tổ chức thêm các cuộc bạo động tại thành phố Kashi, Aksu và huyện Yili Kazak.
Tại thành phố Kashi, hơn 200 người cố tình tụ tập tại thánh đường Id Kah đã bị cảnh sát giải tán vào lúc 18.00 giờ (giờ địa phương). Thánh đường Id Kah là thánh đường Hồi giáo lớn nhất tại Trung Quốc.
Hầu hết các cửa hàng tại Kashi đã phải đóng cửa trong khi căng thẳng gia tăng. Một số nhà hàng của người Uygur vẫn mở cửa tới 22.00 giờ (giờ địa phương). Trên đường phố rất ít người xuất hiện. Cảnh sát đã thiết lập những chốt chặn tại các ngã tư từ sân bay Kashi tới các khu vực xung quanh.
Đây được coi là cuộc bạo loạn đẫm máu nhất tại Trung Quốc trong những năm vừa qua. Chủ tịch Khu tự trị Tân Cương, ông Nur Bekri, cho biết vụ bạo lực trên bắt nguồn từ một vụ ẩu đả giữa các công nhân người Uygur và người Hán ngày 26/6 tại một nhà máy sản xuất đồ chơi ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, làm 2 công nhân người Uygur thiệt mạng.
An Khanh - (Theo Tân Hoa Xã)